T và ng ấy yêu nhau đến h là 5 năm. 3 năm đâu ng ấy ở vn. 2 năm sau ng ấy đi Nhật. Ở vn chúng tôi rất tc. Ngày nào gần như cũng gần nhau. Chuang tôi đã xác định cưới nhưng e lại phải sang Nhật học. Sang đó Tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt. 2 năm sag đấy nhưng e đã về thăm tôi và gia đình 6 lần. Quá nhiều phải không. Trong thời gian e học tiếng chúng tôi đã có quan hệ vs nhau đến tận bây giờ. Tết ng ấy mới về chơi rồi lại đi. Chúng tôi vẫn vậy nhưng dạo này người ấy nói muốn cưới t. Nhưng t đã không đồng ý. Do tôi mới đi làm đk 2 tháng. Ông ng ấy cũng mất đk 2 tháng. Nhưng ng ấy đã không chịu. Chúng tôi cãi nhau và e là ng nói chia tay. Nhưng cả 2 vẫn còn tình cảm. trong thời gian đó e cũng hỏi t muốn quay lại không và tôi cũng muốn vậy nhưng chưa biết phải nói thế nào. Trong lúc đó tôi không ngờ e đã uống rượu say và có quan hệ với ng khác. Lúc đó t không biết. Hnay t nói muốn quay lại với e. E đã bảo để e nghĩ, trong lúc đó t đã vô tình biết được việc đó. t quá sốc trước sự thật đó. Ai cho tôi biết bây giờ tôi phải làm sao. tha thứ hay từ bỏ. T vẫn thấy còn níu kéo. Nhưng t nghĩ khoảng cách giữa t và ng ấy quá xa .Ai biết được tha thứ rồi e lại làm vậy. T khó xử quá