Chào anh chị.


Năm nay em 24 tuổi, em vừa ra trường và đi làm, em mới làm tạm thời với mức lương 4 tr có thể là tạm đủ sống, và em vẫn cố gắng tìm việc mới. Trong cuộc sống hằng ngày cũng như nơi làm việc em gặp rất nhiều chuyện ức chế nhưng cố gắng bỏ qua, đây cũng chỉ là một phần nhỏ những gì em đang phải suy nghĩ. Còn chuyện em đang đau đầu nhất lại là chuyện của bạn gái.


Bạn gái cũng vừa mới tốt nghiệp cao đẳng, tuy bằng giỏi nhưng em nghĩ bây giờ quá khó để xin việc với tấm bằng này, vì bằng đại hoc mà còn vất vả mới có việc. Gia đình bạn gái vừa rồi làm ăn nhưng thua lỗ ( Em chỉ nghe bạn gái nói qua) bố phải bán ôtô để trả nợ, mẹ thì đi buôn bán nhỏ để nuôi gia đình. Khổ nỗi từ khi bán xe, bố bg không còn chí thú làm ăn, có khi còn bóng bánh cá cược hết tiền, mọi sinh hoạt đều do mẹ chi tiêu nên cuộc sống phải nói là khó khăn hết sức. Gia đình bạn gái có 5 người , bố mẹ và 3 con, bạn gái em là đầu, dưới có 2 em đều chưa đi làm được.


Bạn gái thường xuyên tâm sự với em, hiện tại cô ấy rất buồn,em cũng não hết lòng, không khí trong gia đình nặng nề lắm, cô ấy chán lắm, nói là sống không bằng ai . Em nghe mà thương lắm. Em gặng hỏi mãi cô ấy không nói tại sao bố lại không làm chủ kinh tế, cứ để mẹ phải buơn chải, và cô ấy không muốn nhắc đến điều này. Cô ấy không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh khó khăn như vậy.


Đầu óc em gần đây stress nặng lắm, suy nghĩ việc làm, tương lai, suy nghĩ về bạn gái. Bây giờ không biết làm sao để thoát ra cái vòng luẩn quẩn này đây.


Gần đây do khó khăn trong tìm việc , cô ấy đang tính làm công nhân cho qua thời gian, bên cạnh đó vẫn đi tìm việc làm khác...