Gửi các chị em trên diễn đàn. Em muốn kể ra đây câu chuyện của mình để chia sẻ với các chị. Em năm nay mới 24 tuổi và chưa có bạn trai. 3 tuần trước chị dâu họ của em giới thiệu cho em một anh chàng làm trong ngành hàng hải. Bọn em có chia sẻ và liên lạc với nhau qua tin nhắn điện thoại. Không phải em là người kén chọn nhưng chẳng hiểu vì sao không có nổi một anh bạn trai. Nên khi được giới thiệu như vậy thì em rất chi là lo lắng và hồi hộp. Qua việc trao đổi qua tin nhắn và nghe lời chị dâu kể thì anh này là người hiền lành, và nghiêm túc, và cả đẹp trai nữa, công việc thì ổn định. lương cao mỗi tội là hay phải đi xa. Ý của em là cũng thử làm quen xem sao cho mình và cho người ta một cơ hội. Tuần vừa rồi bọn em có hẹn gặp nhau, nhưng anh ấy lại lỡ hẹn quên mất lời hẹn, trong khi đó em thì mong đứng ngồi để xem người ta mặt ngang mũi dọc ra làm sao. Haizzz, em nản hẳn và nghĩ rằng thế là chấm dứt mối quan hệ mới. Sau hôm đó anh ý có nhắn tin và xin lỗi em, và có kể với em rằng trước đó đã từng có một mối tình và không rõ vì sao hai người phải chia tay nhau. Em chỉ biết là anh ấy nói là còn rất đau lòng. Và em có khuyên anh ấy là hãy quên đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Từ hôm đó đến nay đã là 2 hôm không thấy liên lạc gì. Em muốn hỏi các chị là em có nên tiếp tục nhắn tin, liên lạc và hi vọng vào mối quan hệ này hay không, hay là kết thúc nó tại đây vì người ta chưa quên được người cũ. hay là tiếp tục chờ đợi phản ứng từ phía người đó. Em xin cảm ơn các chị:)