Mình là con trai sinh năm 1988,mình hiền lành không biết uống bia, rượu, thuốc lá gì cả, mình và người yêu quen nhau được 6 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó làm gì tụi mình cũng có nhau, chuyện buồn vui học hành khó khăn đều giúp nhau trong cuộc sống.



Sau khi tốt nghiệp mình và người yêu không may mắn tìm được việc làm nhưng cả 2 vẫn bên nhau vui vẻ lắm, rồi thời gian sau người yêu mình có việc làm đến giờ tạm thời là ổn định trong khi mình vẫn tay trắng, chính ví thế nên mình rất sợ mất cô ấy, một hôm bạn đồng nghiệp của cô ấy có nhắn tin hỏi thăm "tại sao lại về không đi ăn chung được, có chuyện gì ah nói tui nghe đi tui lo lắm" giờ nghĩ lại đúng là chỉ hỏi thăm thôi, nhưng lúc đó mình rất ghen mình không kiềm chế được cảm xúc, mình đã hù rằng mình sẽ nói chuyện với người đó và nói rằng đừng làm phiền người yêu mình nữa, thậm chí mình còn nói muốn đánh anh ta nữa,mình chỉ nói thôi chứ không làm gì ai cả, người yêu mình đã chia tay với mình. Nhưng mẹ của anh ta lại là bạn của mẹ người yêu mình thế là chuyện cũng đến tai người lớn, rồi cả những người đồng nghiệp làm chung của cô ấy.



Sau chuyện đó thì khi mình bình tĩnh lại mình cảm thấy bản thân mình thật tệ, cảm thấy xấu hổ với chính những hành động của mình, mình đã xin lỗi cô ấy, lấy hết can đảm và tới nhà xin lỗi ba mẹ cô ấy về những chuyện mình đã làm mà khiến gia đình cô ấy phải xấu hổ. Mình cũng hy vọng được tha thứ nhưng thật sự thất bại. Ba mẹ và cô ấy không chấp nhận lời xin lỗi của mình.



Mình rất rất yêu, yêu nhiều lắm rất nhớ cô ấy mình đến xin cô ấy cho mình cơ hội nhưng cô ấy nói chỉ có thể làm bạn, hãy để cô ấy được sống thanh thản, tinh thần mình suy sụp, bế tắc, mình đã khóc khóc rất nhiều mình không muốn mất cô ấy. Mình phải làm thế nào mới có thể khiến cô ấy bỏ qua cho mình hy vọng mọi người có thể giúp mình để mình tìm lại được cô ấy, không biết chia sẻ cùng ai nên mình đã đăng ký thành viên webtretho để có thể tâm sự với mọi người, mong các anh các chị, các bạn có thể chia sẻ và giúp mình.