Tâm sự của GÁI MỘT CON - HAI CON mà vẫn trông mòn con mắt
Chăm sóc sức khỏe là việc hết sức cần thiết với tất cả mọi người. Tuy nhiên, với chị em phụ nữ nhất là những người đã, đang làm vợ, làm mẹ thì việc chăm sóc sức khỏe giờ đây không chỉ là chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. mà con là sức khỏe của chông, sức khỏe của con...
Đôi khi chị em quên rằng mình còn được gọi là "phái đẹp" - nghĩa là chần phải được chăm sóc, nâng niu về cả nhan sắc, vóng dáng...
Là một người phụ nữ hiện đại, tôi thấu hiểu được ý nghĩa của câu nói "người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà' tuy nhiên không vì thế mà tôi quên đi nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bản thân mình - đó là việc "chăm sóc sức khỏe, làn da, và vóc dáng của bản thân". Đó không chỉ là sở thích, đam mê mà đó còn là sức mạnh duy trì ngọn lửa trong gia đình.
Càng đi nhiều tôi càng hiểu ra được rằng người phụ nữ không chỉ cần giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn phải là một người phụ nữ đẹp, đẹp theo đúng nghĩa đen. Nghĩa là cần phải chăm chút về cách ăn mặc, biết cách chăm sóc cho làn da. Các cụ thường có câu "Gái một con trông mòn con mắt", nhưng không phải gái một con nào cũng được như thế. Nhiều chị em vì không biết cách chăm sóc bản thân nên khiến sau khi sinh da xấu, dáng người lại quá béo. Nhưng lại có những chị em đến khi có tới 3, 4 người con mà vóc dáng vẫn như thời con gái. Trường hợp này mình gặp cũng đã rất nhiều rồi, sự thật thì ho không phải là do trời ban cho thân hình như thế, tất cả đều có phương pháp và bí quyết. Người thì nhờ chăm chỉ đi massage tại spa, người thì nhờ tập thể thao, người thì tập yoga, người thì kết hợp ăn uống và các bài tập nhẹ nhàng...
Mỗi người một cách, mỗi người một vẻ. Mong rằng topic này sẽ là nơi để các chị em có thể chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân về việc giữ gịn vóc dáng, sắc đẹp. Vì một thế giới "KHÔNG CÓ PHỤ NỮ XẤU"