Dưới đây em xin kể chuyện tình cảm của em và nhờ các anh chị tư vấn.


Em là nữ năm nay 22t. em yêu từ lúc 16t, lúc ấy yêu 1 người hơn em 8t anh ta già dặn nên tìm mọi cách để lấy thứ quý giá của em. Nhưng với cảm nhận chính xác em đã phát hiện anh ta là một nên sở khanh. Một phần vì chuyện quá đau buồn và sức ép quá lớn ta gia đình (bố mẹ em rất gia trưởng luôn áp đặt con cái) em đã mang vết thương đó trong 4 năm và luôn có suy nghĩ tiêu cực.


Lên đến ĐH năm thứ 2 em gặp anh. Anh ấy là em kết nghĩa của anh họ em, 2 ng ấy từng ở chung phòng trọ hơn 1 năm tại Hà Nội lại rất hay tâm sự nên cũng khá hiểu nhau. Sau đó anh họ em chuyển ra nha trang làm, chúng em sau 1 lần ra nha trang chơi gặp nhau (em ở sài gòn). Sau đó hay lên face chat và nói chuyện , mới đầu em chỉ coi a ấy là anh trai nói chuyện vui vẻ. nhưng sau khi a ấy xin sdt và gọi cho em sau thì nhắn tin em đã có cảm giác thích a ấy thật rồi. một cảm giác sau 4 năm mới có lại. và chúng em nhận lời yêu anh từ đó đến nay là 1 năm, và cũng là 1 năm 2 ng 2 đầu đất nước.


Nói sơ về anh, anh nhà khá giả bố mẹ bán đồ gỗ, nhà ở Thanh Hoá nhưng đang làm ở HN.nhà có 1 anh trai nữa đang làm bác sĩ đa khoa. Anh học dh kinh tế. ban đầu e cũng đã suy nghĩ rất nhiều về người Thanh Hoá, rồi gia đình ở quê. Nhưng tính tình anh cởi mở,rộng rãi, tình cảm chân thành đã làm e k suy nghĩ nữa. anh k hay nói ngọt ngào vì a cho rằng những lời đó k thật, anh k bao giờ hứa hẹn với em điều gì vì lỡ làm k đc. Khi biết đc quá khứ của e, a chỉ nói có những bí mật e nên giữ nếu e k mún nói (em trân trọng điều này) a làm e k còn suy nghĩ tiêu cực nữa.


Em đang thuyết phục anh vào sg làm viec để gần gũi nhau, nhưng gia đình a phản đối. nhưng a đang tiết kiệm tiền để lo liệu. gần đây bố mẹ e biết chuyện lại 1 lần nữa gây sức ép với e, chửi bới, sỉ vả anh.mẹ đọc trộm tin nhắn của e ( đã 22t rồi còn làm vậy) em biết bố mẹ lo lắng cho em và trong lòng em đang dao động liệu gia đình anh có hợp với e (mẹ e gọi a là nhà quê) em có nên buông tay k? em yêu xa và chờ đợi có đúng đắn k?