Em chào các chị, các mẹ,


Em là con gái năm nay 25 tuổi, chưa chồng.


Hôm trước anh bạn hàng giáp vách nhà ở quê gọi em sang cho cam, vì anh mới đi công tác ở hòa bình về.


Buổi trưa đi làm về, em tạt vào thì có mỗi anh ở nhà, em cũng không ngại vì ae chơi với nhau từ hồi bé tý đến giờ.


Ngồi nói chuyện 15p thì em đứng dậy bảo lấy cam rồi về, anh liền ôm em từ phía sau, du vào giường bảo ôm em ngủ, không cho về. Anh ta to béo, em đẩy ra mà như vô nghĩa, cắn tay, véo mà cũng không thể thoát nổi.


Anh ta còn có hành động ôm chặt, úp mặt vào tóc em và sờ sờ tai em nữa chứ.


Em kêu gào, cắn mới chịu thả em ra. Em quay lại đá cho vài phát rồi giật chìa khóa cổng đi về.


Em suy nghĩ mãi vì hành động này của anh ý, cũng không hiểu sao lại bị đối xử như vậy. Cảm thấy nhục nhã sao ý ạ, chả dám nói với đứa bạn thân vì nghĩ nó sẽ mắng mình ngu.


Giờ em cứ lảng vảng chuyện này trong đầu, chả biết nghĩ sao nữa.


Mọi người nói giúp em sau này về nhà em nên đối xử vs anh ta ra sao ạ? Và anh ta thuộc loại người vậy ạ.


Em cảm ơn!