Em chào các chị, e đang có 1 tâm sự rất muốn được các chị đóng góp ý kiến ạ. Em hiện tại đã 27 tuổi đang dạy mầm non trên HN và e thực sự đang muốn lấy chồng nhưng chưa gặp được một người nào ưng ý. Cũng có rất nhiều người tán và muốn cưới em làm vợ nhưng mà có người được cái này thì lại mất cái kia nên em rất phân vân. Người đầu tiên là ở cũng làng với em, a ấy đi làm cầu đường khoảng 1-2 tháng a ấy về 1 lần và tính tình rất hiền nhưng có 1 điều là a này nói chuyện rất thiếu suy nghĩ. Trong 1 lần đi họp lớp tại nhà 1 đứa bạn, a ấy gọi cho e nhưng e đnag bận nên có 1 thằng con trai bạn e nó bắt máy nghe cho e, a ấy nghe thấy có tiếng con trai thì liền cúp máy ko nói gì và gủi tin nhắn cho e "Điện thoại mà e cũng để ng khác cầm thì chắc thứ quý giá nhất của em cũng ko giữ dc đâu nhỉ", nghe xong e rất tức và bực bội nhưng a ấy ko mở mồm xl e 1 câu mà phải để gần 1 tuần sau a ấy mới xl (Chắc là do mẹ và họ hàng a ấy bảo xl chứ a ấy ko chủ động). Sau đợt đấy e nói chia tay và cả 2 đòng ý nhưng 1 thời gian gần đây a ấy có thay đổi cách ăn nói và e thấy có thái độ biết lỗi hơn. Anh thứ 2 ở gần chỗ em đang làm, a này e chưa hiểu nhiều nhưng có 1 vài thông tin sau e xin kể cho các chị nghe ạ, hiện tại ở nhà của mẹ nuôi trên HN, nghề nghiệp buôn bán ko rõ ràng lúc thì buôn bán xe máy lúc thì dạy pha chế tại các quán bar lúc thì đi dạy cắm hoa... nói chung rất nhiều nghề nhưng ko thấy nghề chính đâu cả, bố mẹ của anh thứ 2 này ở Tuyên Quang, nói rồi tuổi của mình lúc bảo 82 lúc thì bảo 86.




Hoàn cảnh gia đình nhà em bây giờ còn mẹ già và 1 anh trai có vấn đề về tâm lý, em rất thương mẹ nhưng chưa biết làm thế nào, nếu mà lấy a cùng làng thì điều đó là tốt nhất e đang phân vân ko biết có nên chọn a nào để sống cả cuộc đời còn lại. Em mong các chị và mọi ng cho em ý kiến để em có thể vượt qua cơn hoạn nạn này, e vô cùng cảm ơn!