Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
z
zoro69
11 năm trước
Báo cáo
Tâm sự chuyện tôi cãi nhau với người yêu chỉ vì chơi thân với bạn khác giới
Tôi có học tiếng nhật được vài năm. Nhưng khả năng nói tiếng nhật vẫn còn rất kém vì tôi ít có cơ hội sử dụng tiếng nhật trong giao tiếp. Bởi vậy tôi đã tham gia một buổi giao lưu giữa những người việt học tiếng nhật và người nhật học tiếng việt. Mỗi lần tham gia tôi hay rủ thêm 3 thằng bạn nữa, chúng tôi hay cùng nhau tham gia để cho đỡ ngại (Bởi lúc đầu vào có nhiều bỡ ngỡ, k biết nói gì). Một khoảng thời gian sau, nhóm chúng tôi quen được 4 bạn gái người nhật nữa (Bởi vì mấy người nhật học tiếng việt toàn là con gái là chủ yếu). chúng tôi thường hay đi ăn cái gì đó vào buổi trưa, 1 tháng khoảng 4 lần gì đấy. Bởi vì chúng tôi hay giới thiệu những chỗ ăn ngon, chỗ chơi cho 4 bạn gái người nhật kia và nếu họ có chỗ tiếng việt nào không hiểu thì bọn tôi sẽ giải thích cho, nên họ cũng rất thích đi với chúng tôi. Chúng tôi cũng thích đi chơi với họ vì có thể rèn luyện khả năng tiếng nhật, và giữa chúng tôi cũng có nhiều khác biệt văn hóa, điều đó làm nên sự thú vị. Khoảng vài tháng sau chúng tôi rất thân nhau, và trở thành 1 nhóm bạn thân. Nhưng với tôi, tôi xác định sẽ k bao giờ cưới người nhật, bởi những bất đồng về văn hóa, xa cách địa lý, bởi vậy tôi nghĩ chỉ làm bạn với họ thì sẽ vui. Có diễn biến gì tôi cũng kể với người yêu của tôi. Tôi chơi thân hơn với 1 cô bạn người nhật trong số đó. Và cái cô bạn thân người nhật của tôi, tôi cũng chỉ coi là bạn, cô ấy cũng đã có người yêu, tôi cũng vậy. Nhóm tôi cứ đến sinh nhật ai thì sẽ tổ chức tiệc bí mật, rồi tặng quà cho họ. Đến khi sinh nhật cô bạn kia, tôi muốn tặng gì đó để cảm ơn vì cô ấy đã giúp đỡ nhiều cho tôi (Trong tiếng nhật có gì không hiểu tôi hỏi cô ấy, và cả lúc viết CV xin việc vào công ty nhật cũng nhờ cô ấy sửa lỗi giúp, giờ tôi đã được 1 công ty nhật nhận để sang tokyo làm việc). Tôi biết được cô ấy thích hoạt hình của 1 hãng phim nhật, tôi lùng sục chỗ mua (lúc này người yêu tôi cũng ngồi cạnh tôi nên biết), rồi tôi và người yêu cùng đi mua con gấu bông đó. Sau lần đó, cô ấy không hài lòng vì tôi có vẻ quan tâm quá mức đến họ nhưng thực ra chúng tôi chỉ làm bạn thân, thi thoảng 1, 2 tuần chúng tôi đi chơi với nhau, bình thường trên mạng cũng chẳng nói chuyện, tâm sự gì với nhau. Mỗi lần tôi đi chơi với nhóm bạn kia, người yêu tôi đều giận dỗi. Rồi lúc nào cũng bảo, tôi quan trọng bạn bè hơn người yêu. Tôi vẫn đi chơi với người yêu tôi 1 tuần ít nhất là 3 buổi, còn nhóm bạn kia thì 1, 2 tuần 1 buổi. Vậy mà cô ấy vẫn quy kết điều đó. Tôi cũng vài lần đưa người yêu tôi đi cùng nhóm bạn chơi, mấy bạn người nhật cũng rất lịch sự khen người yêu tôi "đáng yêu". Người nhật là thế mà. Họ rất hay nói những câu khách sáo. Mọi chuyện cũng bình thường, rồi người yêu tôi càng ngày càng hay giận dỗi vì tôi đi chơi với mấy người nhật đó. Rồi tôi giảm dần số lần đi chơi với họ (1lần / tháng) nhưng người yêu tôi vẫn cứ giận dỗi. Tôi còn cho cô ấy mật khẩu facebook để vào xem, xem chúng tôi có tình cảm gì với nhau không. Sau khi cô ấy đọc rất kỹ các cuộc nói chuyện của tôi với mấy bạn nhật, cũng không có gì.Lúc tôi đi chơi với họ, cố ấy thường xuyên nhắn tin hỏi anh đang làm gì, tôi mà không kể chi tiết về những gì bọn tôi làm thì cô ấy lại giận dỗi. Nói tôi không quan tâm, rồi đi chơi với bạn, bỏ quên cô ấy ở nhà, bơ cô ấy, ... rất nhiều lý do. Hồi đấy thực sự tôi rất chán, chúng tôi suốt ngày cãi nhau bởi những lý do vớ vẩn, và chúng tôi thường xuyên chia tay rồi lại làm hòa. Cả tháng cãi nhau tôi rất mệt mỏi và chán nản. Nguyên nhân cũng chỉ vì người yêu tôi ghen với mấy người bạn nhật kia. Rồi một ngày cô ấy bắt tôi phải lựa chọn, giữa cô ấy và đám bạn người nhật. Lý do cô ấy đưa ra là cô ấy không chấp nhận việc tôi thân thiết với người con gái khác giới, cô ấy bảo cô ấy không chấp nhận người đàn ông coi trọng bạn hơn coi trọng người yêu. Mặc dù thực tế, chúng tôi chỉ đi ăn với nhau khoảng 2 tiếng mỗi buổi (1,2 tuần 1 buổi), rồi tổ chức sinh nhật, rồi kể chuyện học hành, người yêu cho nhau nghe, không nói chuyện với nhau nhiều trên mạng. Tôi cũng không phải là coi trọng bạn hơn người yêu. Bởi vì tôi ngày nào cũng nhắn tin với cô ấy, rồi 1 tuần đi chơi cũng ít nhất là 3 buổi (có tuần đi chơi đến 5 6 buổi tối). Vậy mà chỉ vì 1 lần tôi mua quà tặng bạn, mà cô ấy quy kết điều đó (Quà tặng cô ấy thì dịp nào tôi cũng mua đầy đủ, và cũng có giá trị hơn nhiều so với món quà tôi tặng cô bạn Nhật, sinh nhật thì còn mua cả bánh gato nữa, tết tôi còn mùng tuổi cho cô ấy 500k, 500k này cũng là tất cả số tiền tôi được cha me mùng tuổi, những cô bạn nhật thì k có tiền mùng tuổi đâu). Rồi tôi đã buộc phải chọn cô ấy. Cô ấy ép tôi phải hủy kết bạn trên facebook với tất cả đám bạn nhật kia. Và tôi đã làm như những gì cô ấy muốn. Tôi thấy mình là 1 người bạn tồi, tự dưng mối quan hệ đang tốt đẹp thì lại hủy kết bạn với người bạn thân của mình. Có lẽ những người bạn thân kia cũng thắc mắc điều đó. Tôi thực sự rất điên tiết khi phải làm điều này. Tôi thấy mình vì mình k xứng làm bạn với họ. Tôi thấy ngại, cũng chẳng dám nói lý do gì với mấy bạn nhật kia, chẳng dám gặp mặt họ lần nào nữa. Một người bạn nhật thấy tôi hủy kết bạn, cũng kết bạn lại, nhưng tôi k dám đồng ý. Bởi đồng ý thì chắc người yêu tôi bảo tôi có bồ mất. Không biết có phải tôi là kẻ nhu nhược không. Xin các bạn hãy nhẹ tay ném đá.
Quảng cáo
Lên đầu trang