Chào các anh chị ạ! Em năm nay 24 tuổi tính tuổi mụ là 25. Trươc đây em học trường cao đẳng và đang làm nhân viên sale tại một công ty ô tô. Khi làm việc thì em có quen một anh. A này làm giám đốc tại một cty khác. Sn 86 ạ. Khi gặp thì e cũng k mấy ấn tượng lắm. Và em chỉ xử xự đúng chừng mực phép lịch sự. Và a đó xin số em.. sau đó thì chúng e có nói chuyện với nhau. Hôm sau thì anh mời e ăn sáng, cf. Đúng hôm cuối tuần đc nghỉ làm nên em đi luôn. Gặp thì bọn em nói chuyện trao đổi rất là hợp nhau. E thấy thích thích sự điềm tĩnh nhẹ nhàng ân cần của a ấy. Sau đó bọn em đi xem phim ăn uống đi dạo với nhau.. dần dần e thấy a ấy quả là mẫu ng em cần tìm. Rồi cứ thế quen nhau.


Em nghĩ anh ấy cũng lớn tuổi rồi nếu quen em thì cũng không đến nỗi là vui đùa.


Sau đó khoảng một tháng thì bọn em có ngủ với nhau.. dần dà được vài tháng sau thì tự nhiên a ấy ít noia chuyện với em hẳn. Em cố hỏi thì anh đó nói là dạo này công việc bận quá. Em cảm thấy sự quan tâm ít dần. Em hiểu là anh ấy không còn thương e nữa. Nhưng mà đột ngột quá em cũng k hiểu tại sao. E rất tổn thương và buồn lòng. Và em cứ kiên trì hỏi chuyện xem tại sao như vậy? Thì anh ấy nói là tại anh ấy học thạc sỹ rồi. Và anh muốn vợ của mình ít nhất là có bằng đại học và biết tiếng anh để sau này dạy dỗ con cái.


Vậy thì anh ấy có công bằng với em không mấy chị? Nếu anh ấy đã xác định từ đầu như vẬy sao còn quen em và gieo cho em hi vọng? Và chuyện kết hôn có cần quan trọng vấn đề bằng cấp đến vậy không ạ? Em hoang mang quá và không biết nên xử xự với anh đó sao cả. Mọi người có kinh nghiệm hơn tư vấn giúp em với!