Chào các anh chị,


Em đang có chuyện đau đầu các anh chị ạ. Em và bạn gái em quen nhau tới bây giờ đã được 3 năm. 2 đứa đều có công việc ổn định rồi. Năm ngoái tụi em bị trắc trở, bố mẹ ngăn cấm không cho lấy xa. Em rất là buồn, bạn gái em cũng hụt hẫng bảo chia tay đi. Em bất ngờ vì tụi em đã xác định rồi nhưng k ngờ 30-4 năm ngoái cô ấy lên lại nói những lời tan vỡ không có chút cố gắng giải quyết tí nào. Em suy sụp vì đã xác định lấy nhau rồi, ổn định rồi. E cố gắng thuyết phục dùng tình cảm chân thành để níu kéo nhưng bị từ chối. Em cũng gặp bố cô ấy nhưng không ăn thua. Ai cũng khen em tốt và có chí nhưng bảo xa qua nên thôi đi..Lặng đi 1 thời gian cô ấy tự nhiên quay lại với em, bình thường lại, nhắn tin, điện thoại đều có hồi âm. E cũng vui mừng và yêu cô ấy hơn. Cứ tưởng mọi chuyện được yên bình


1 hôm em đang đi làm , em cần tìm 1 số mail ngày xưa nên vào 1 cái mail chung của tụi e ngày thời đại học. chả dùng bao giờ. E mới thấy có 1 email Trochuyen.rar vào tháng 7. E tò mò mở ra thì thấy các cuộc hội thoại gmail hiện tại ban gái dùng e export ra. E xem qua thì không có gì nhưng thấy 1 file .txt rất nặng khoảng 10M. Hic hic chat gì tới 10M. Mở ra thì thấy cuộc nói chuyện với thằng ở cty. Tụi nó yêu nhau hẹn hò nhau và đi nhà nghỉ với nhau nhiều lần Trong khoảng thời gian trước đó. E shock và bị choáng. Không ngờ mọi chuyện bạn gái e chia tay là có nguyên nhân chứ không phải gì việc bố mẹ cấm mà còn shock hơn bố mẹ nàng còn vun vén cho họ chứ không phải em. Rồi họ chia tay nhau sau đó nàng ta mới quay lại bên em.


Em gọi bạn e về ngay và nói rõ sự thật vì e biết hết tất cả rồi. Cô ấy khai ra hết vì sợ e. E hỏi đã đi qua giới hạn gì với nó chưa. Bảo chưa có gì. đi khách sạn không làm gì cả? Rồi ngày đó buồn công việc bố mẹ cấm nên nản nên yêu nó. Giờ xong rồi và biết phân biệt đúng sai biết chọn người nào tốt và thích hợp với em hơn nên chọn anh.


Các anh chị à, em shock và buồn 2 tháng, cô ấy hỏi han chăm sóc e nhiều , động viên e và nói lời có cánh. Rồi em đồng ý quay lại và xin em tha lỗi bởi chỉ vì đó là phút say nắng.


Rồi thời gian trôi qua em vẫn bình thường, em chán và không yêu mặn nồng nữa. rồi gặp bố mẹ nhà gái họ đồng ý e vì thấy 2 đưa yêu nhau sâu đậm. Em cũng vâng vâng dạ dạ. Rồi em gặp 1 cô bạn ở cty, rất hay nói chuyện, tâm sự. Em giữ khoảng cách và hay di cf với bạn này. Tất cả tụi em sinh năm 87 luôn. Bạn này rất xinh khéo léo. Vẫn là bạn bè bt gần 1 năm nay. Rồi tháng 2 vừa qua. Bố mẹ gia đình e và bạn gái gặp nhau hẹn ngày cưới. vào tháng 12 này. Mẹ em hỏi là đã chắc chắn chưa thì e bảo ok rồi. E cũng nghĩ là sẽ cưới luôn cho rồi. Không ngờ lại sau tết về bạn gái gửi nhầm tn cho em nhớ nhung, nhớ kỷ niệm. Ôi mẹ cha ơi, thì ra cô ấy vẫn liên lạc với thằng ở cty. Hic e buồn quá gọi cho bố cô ấy, bố cô ây bảo hiểu lầm thôi. Em chán nản vô cùng, em hay di uống rượu bia với bạn bè, hay cf với bạn ở cty, hay gặp gỡ, hay tâm sự. Cuối cùng tụi em yêu nhau luôn. Cô ấy không chọn đại gia mà chọn em. E mến cô ấy quá. Bây giờ đang yêu say đắm. Không biết là em có lỗi hay không. Em chỉ biết là không nên.


Giờ sắp tới tháng 12 rồi, chuan bị cưới giữa e và bạn gái. Nhưng 2 đứa chả chuẩn bị gì cả, chả lo lắng gì cả, chưa chuẩn bị cho cuộc sống vợ chồng. Em bảo giờ quan trọng là tình cảm phải đủ lớn , bao nhiêu sóng gió rồi. Để cho anh 7 ngày suy nghĩ. Cô ấy đồng ý và bảo dứt khoát đi. Sang năm 28 bố không cho lấy, 29 thì già quá, 1 là cưới 2 là chia tay


Em muốn anh chị tư vấn cho em nên như thế nào. Hiện tại e và bạn gái kia đang yêu nhau, bạn này không hối cưới, cảm thấy hợp thì cưới. Em cũng rất yêu cô ấy, Cô ây xinh đẹp, sắc sảo. Gia đình gặp nhiều chuyện buồn, cô ấy nhiều thứ không may mắn trong công việc và cuộc sống, gần đây e luôn bên cô ấy. Còn vợ sắp cưới thì chuẩn bị tới tháng 12 rồi. Em phải dứt khoát, thật sự là e băn khoăn không biết nên như thế nào. Nếu lấy vợ sắp cưới thì cuộc sống vợ chồng tình cảm có mặn nồng không, chứ hiện tại e thấy rất nhạt nhẽo. Cô ấy thì rất nóng tính, cục mịch.Về đời sông có thể khá vì ai cũng làm nhiều dư giả cả, và phải cưới trong năm nay. Còn bạn gái kia thì e cảm thấy hợp nhau nhiều thứ, nhẹ nhàng, tình cảm nhưng 2 đứa tụi e vẫn chưa thật sự ổn, em cũng muốn tiến tới.


Đọc bài này các anh chị có thể trách em tham lam nhưng duyên số nó thế rồi. Em muốn dứt khoát, mọi người hãy tư vấn cho em tham khảo nhé. Cảm ơn mọi người