Em có chuyện này muốn xin ý kiến các mẹ bỉm sữa, liệu có phải em quá đáng không...
Hôm trước, cụ thể là hôm thứ 6, trời vừa lạnh vừa mưa to, em đi làm về đã 7h tối. Thực sự lúc đó em rất đói và mệt, đi xe cả hơn 10 cây về nhà thì mệt bã người. Về đến nhà em chỉ kịp uống cốc nước thì ny gọi bảo đi ra ngoài ăn với gia đình anh, một cách đột xuất.
Em đã bất ngờ vì không hiểu sao a ý không báo trước với em để em chuẩn bị, mà chỉ rủ đi ăn, vừa đi trên đường vừa nói hôm nay có cả gia đình anh luôn. Em lúc ấy trông mặt bơ phờ, vừa mệt, vừa ngại, đi đường mưa to. Được một đoạn thấy xe khục khục r hỏng, chẳng biết hỏng gì mà phải dắt hơn 1 cây số mới thấy hàng sửa.
Em mệt nên em nặng mặt ra, kiểu cũng không muốn nói gì, chỉ nghĩ trong đầu được về nhà luôn thì tốt...
Chỉ có mỗi thế, mà anh ý nghĩ em không thích gặp bố mẹ anh, em thái độ không tốt, em không hiểu cho anh ấy.. em chẳng hiểu sao nữa. Tự nhiên cáu với em, xong a ý gọi bảo bố mẹ là hỏng xe nên bố mẹ ăn trước, hẹn hôm khác. Cuối cùng là sửa xe xong anh ấy đưa em về. Và giờ thành giận ngược em.
Vậy là em sai, hay sao.. Em phải làm thế nào :((:((:((:((