Mình với bạn trai mình đã yêu nhau gần 5 năm cũng rất nhiều lần cãi nhau chia tay , cùng vượt qua sóng gió rất nhiều ,nhưng ngay cả lúc mình chán nhất mình cũng vẫn cố gắng gây dựng mối quan hệ này vì mình thật sự rất yêu anh ấy ,mình là một cố gái ướng bướng còn anh ấy thì cũng cục cằn có thể nói là hai người ko hợp nhau nhưng vẫn muốn cả hai có kết quả đẹp,nhưng 7 tháng này anh ấy đã thay đổi quá nhiều một phần cũng là do mình mải chơi và vô tâm vô tình với anh ấy , tình cờ anh ấy đọc được một số đoạn chat của mình với mấy người bạn trên mạng chỉ là trêu nhau thôi nhưng đã đẩy anh ấy vào tình trạng không còn thiết tha nữa rồi, sau một tuần ko gặp tưởng anh ấy đã nguôi ngoai ai zè anh ấy nói với mình ko còn tình cảm gì nữa và ko muốn tiếp tục nữa làm mình thật sự sock , lỗi là do mình một phần nhưng ko tới mức anh ấy phải như thế , mình đã xin lỗi anh ấy cố làm lành với anh ấy nhưng càng cố anh ấy càng hắt hủi mình xa lánh mình , mình đau khổ vô cùng ,mình ko muốn mất anh ấy nhưng ko biết làm gì cả , mình đã cố gắng nhẹ nhàng dịu dàng với anh ấy nhưng lúc này anh ấy chỉ muốn vứt bỏ mình .......mình phải làm sao đây ????