Tâm sự buồn của con trai, các chị đừng tạt axit em!!!
Mình là nam. Mình với người yêu mới giận nhau hơn 2 tuần rồi. Mình năm nay 21, còn nàng 18.
Lí do cũng vì chuyện nàng đi chơi với đám bạn, mà nàng lại bận đồ sexy quá( quần ngắn, áo von mỏng), mà trước giờ nàng đi chơi với bạn bè không bận như vậy bao giờ. Mình giận quá, trong lúc dầu xôi lửa bỏng( vì có vài nguyện nhân: hôm trước nàng đi chơi bận như thế, mình đã giận rồi, qua hôm sau, nàng lại tiếp tục như thế,..... và 1 vài nguyên nhân khác cũng khiến mình rất bực), 2 bên cải nhau(chat bằng yahoo thôi), cái mình nói nàng giống như cave.
Phải nói thiệt, lúc đó mình như thằng điên( giận quá hóa điên). Nói rồi mới nhận ra mình có lỗi quá nặng nề. Người yêu của mình mà lại nói như vậy. Thế là 2 người chia tay nhau.
Được vài hôm, trong lúc buồn quá, có làm vài ngum cồn(rượu), lên yahoo nói chuyện. Mình nói chuyện rất mình thường, xin lỗi, nhưng nàng không chịu tha lỗi cho minh. Thấy chẳng được thì, cái mới hỏi nàng 1 chuyện:
_hồi trước có 1 thời gian, em bỏ lơ anh, anh gọi điện thì ket máy mấy tiếng. Gọi được thì lại chữi anh. Có phải lúc đó em yêu người khác, ruồng bỏ anh không?
Nàng chỉ trả lời:
_Mệt quá, không biết. Mà có ai ngủ kể chuyển xầu mình làm ra hok?
Mình hỏi tiếp:
_Em làm vậy mà được hả, Cần anh thì nhỏ nhẹ với anh. Lúc chán thì em ruồng bỏ vậy đó hả. Em coi tình yêu là trò đùa với anh đó hả.
Nàng đáp lại:
_Nói thiệt con gái thời nay là vậy đó, nói cho mấy người hay. Yêu không được thì bỏ.
(chỉ kể lại tóm tắt vài câu thôi)
----------------
Nói thiệt mình cũng biết nàng có vấn để một thời gian rồi. Nhưng mình không bỏ được, cứ ghen trong lòng, ngậm nguồi vị quá yêu cô nàng. Mình bực nàng bận đò cũng do ghen. Từng có 1 thời gian mình chán nản lắm, muốn chấm hết cho xong, nhưng làm không được, cứ muốn theo nàng. Mình cũng vào yahoo coi mail của nàng(biết là rất xấu), thấy có 1 người mà nàng xưng ck, zk với người đó, mình dau lắm, hỏi nàng nàng nói chỉ chơi cho thằng đó khổ, chứ không có gì, mình đau lòng nhưng vẫn có nuốt rồi cứ như chưa có chuyện gì hết.
-----------------
Từng dòng từng dòng mình tâm sự với nàng hết, kể cả chuyện mình biết nàng nói chuyện với người khác, ruồng bỏ mình. Nhưng cuối cùng chỉ đáp lại 1 cậu"giờ không còn gì của nhau nữa, tôi không quan tâm", nhưng mình chỉ muốn nàng nói 1 câu thật lòng" em có khi nào bỏ mặt anh quen người khác khi em quen anh không", nhưng câu hỏi đó mãi mãi không có đáp án.
-----------------
Em tâm sự với các mẹ, các chị chuyện đang buồn này hi vọng cho em lời khuyên với. Chuyện em chữi nàng là CAVE thì thật lòng em biết nó là tội lớn. Nhưng em có nên quay lại với một người nói ra "con gái thời nay là vậy đó, nói cho mấy người hay. Yêu không được thì bỏ." không vậy, nhưng gì cô ấy làm với em trong 1 thời gian dài. mặt dù lòng em vui thì thôi, bt là lại lo lắng, nhớ đến cô ấy.