A bước vào cuộc sống của e như 1 cơn gió lạ,lạnh nhưng e lại cứ muốn cơn gió đấy thổi sâu vào e,càng sâu hơi lạnh lại càng ấm,càng khiến e thấy muốn chiếm trọn cả cơn gió,giữ nó mãi bên e,để chỉ riêng e đc cảm thấy hơi lạnh từ nó...... và cứ như thế.....e đã yêu hơi lạnh đấy mất r.... Anh lớn hơn e rất nhiều về mọi thứ trong cuộc sống, mọi điều a nói với e khiến e thấy đều mới mẻ và e chả biết đến bao giờ. A kể cho e rất nhiều về a,về gia đình,về cuộc sống k mấy tốt đẹp của a ngày trước, a nói vì quá khứ đấy mà a chưa thực sự đặt nặng tình cảm với 1 ai,a lo lắng khi yêu ai đấy a sẽ làm người đó khổ...nhưng sao a lại yêu e,để ý đến e. E còn rất trẻ con để có thể hòa mình vào thế giới phức tạp của a mà? K fải vậy sao? A kể với e về những người con gái a đã từng quen, e thấy họ hơn e rất nhiều: ngoại hình họ đẹp hơn e,cao hơn e,xinh xắn hơn e rất nhiều. Nhưng sao a chọn e? E chả có điểm j đúng với yêu cầu về người yêu của a cả. E thấy aye là khó tin quá. E thấy lạ lắm,mọi thứ ở a đều rất lạ và khó hiểu. 1 đứa thấp bé,chẳng có nét nào như e mà a lại để ý đến,để nhớ r để yêu. Uk thì mình yêu nhau r,đc 1 thời gian r đấy nhưng sao e chưa từng nge a nói câu " anh yêu em " trước mặt e a chỉ nói " yêu e " qua tin nhắn thôi,e với a cứ thế gọi là người yêu của nhau đấy chứ, có ai tỏ tình với ai đâu? E hỏi a khi nào e được nge câu yêu đấy thì a luôn trả lời e là " đợi a thêm chút nữa đi " , " đợi a thêm nhé". Đợi ah? Đợi đến bao giờ hả a? E muốn nge a nói r nhìn sâu vào mắt a để cảm nhận lời nói đó, e là con gái mà, cũng muốn được tỏ tình và được nge những lời nói yêu thương bay bổng chứ...nhưng sao mãi mà e chưa thấy?


Rồi 1 ngày đùng 1 cái a nói k thể tiếp tục vs e,e hãy quên hết những j a từng nói đi. E giật mình hốt hoảng mà k hiểu tại sao,e hỏi a k trả lời rõ ràng chỉ nói là do e và e tự suy nghĩ lại bản thân đi. Nhưng mà e đã làm j nào? E khóc mãi với 1 mớ suy nghĩ hỗn độn, gọi cho a mà a k nge máy,e thức trắng cả đêm suy nghĩ mà vẫn k ra cho đến hôm sau, a nói ra lí do là j. Là e để bạn bè thân của mình lên trước a,e đi với bạn thân mà k để tâm đến a. Nhưng a ah, với e ,gia đình ,bạn bè rồi mới đến ny mà,e luôn định rõ như thế trước r. A chấm dứt với e vì điều đó ah? e chấp nhận thôi,e sẵn sàng từ bỏ a r đấy. Nhưng sao a lại làm thế với e? Sau cái ngày mà e quyết định rời bỏ a thì a qua nhà e,ôm e,cười với e như chưa có j xảy ra. A giải thích vì a quá nóng giận nên nói vậy thôi,a k có ý j cả. A vẫn yêu e và chấp nhận việc a xếp sau bạn bè e. A ơi, a đang trêu đùa tình cảm của e ah? A làm e khóc bao nhiêu lần r a biết k? Vậy mà a k hề nói " anh xin lỗi " a chỉ biết cười mà thôi. Eya, e vẫn cố nhắm mắt cho qua việc đấy để tiếp tục yêu a.


Yêu nhau đến ngày Valentine,e làm chocolate cho a mà a k cảm ơn e,k nói với e là kẹo e làm có ngon k, a có hạnh phúc k? Valentine với e k 1 lời chúc,k 1 món quà, k 1 câu nói lãng mạn. Valentine của e với a là 2 đứa đi chơi chung với bạn a, là về đến nhà a ngủ quên khi 2 đứa nhắn tin. A k nói j cả để mặc e trong sự buồn bã,cô đơn đến hụt hẫng của 1 đứa con gái. E tủi thân khi nhìn thấy từng dòng stt facebook của bọn bạn với ny, e có ny mà, e đang yêu và được yêu đúng k a? A làm j để e hết buồn nào? A k làm j cả,a chỉ xin lỗi và lại nói " hãy đợi a thêm đc k? ". E đợi a được ,nhưng mà e đợi cái j chứ? Sao e thấy bấp bênh quá a ah? A luôn để e 1 mình, a đi bar đến 3h sáng mới về, a biết e đợi lo lắng cho a ở nhà ma a vẫn vui vẻ cùng bạn dựng xe giữa đường để chụp ảnh...a và cô bạn thân của a vui vẻ chụp ảnh với nhau còn e thì nằm nhà chờ a về...


A đưa e về ra mắt gia đình a rồi, a nói đây là lần đầu tiên a công khai 1 mối quan hệ,lần đầu tiên a yêu 1 người.....nhưng e thấy mọi thứ mơ hồ quá...e k hiểu tại sao nữa. Giờ a đi làm xa,xa tít tắp, 2 đứa k gặp nhau thường xuyên nữa, 1 tuần bên nhau 1 ngày thôi. A đi làm cả ngày về mệt cũng k nhắn tin trò chuyện được với e, 2 , 3 tin nhắn hỏi han là a đã ngủ mất r, e nhớ a , e buồn lắm mà k biết làm như thế nào, e k muốn a bận tâm thêm đến e,công việc đã khiến a quá mệt mỏi r,nghĩ đến e đang giận dỗi a nữa thì a mệt chết mất. Vậy nên e cố gắng nén cảm xúc lại, cố nghĩ tích cực mọi thứ để k buồn nữa, chỉ cần a vui, a thoải mái k mệt mỏi là tốt r. Nhiều lúc e tự hỏi a có nghĩ đến e k? Có nghĩ đến e đang như thế nào k? Valentine đấy a có thấy e buồn k? E fải đợi a đến khi nào nữa