Muốn tâm sự với mọi người chút được không.. Chỗ mình làm là môi trường toàn đàn bà con gái, hẳn ai cũng biết rồi đấy , rất là nhiều chuyện đúng không? theo mọi ngườii nhận xét thì mình là một người hiền lành , được mọi người quý mến, nếu ai mà ghét mình thì người ấy là người không ra gì, nhưng đó là trước mặt mình thôi còn sau lưng mình mình đâu biết người ta sẽ nói gì đâu.. Vì mình rất hay giúp đỡ mọi người , phương châm sống của mình là cố gắng không ghét ai, không gây sự với ai, sống cầu toàn ấy... nên mình thường không quan tâm bất cứ chuyện gì ở chỗ làm, cố gắng không tụm ba tụm bảy tám chuyện, nên mình thành một người lúc nào cũng biết chuyện sau cùng,, nhưng các bạn biết không , mình muốn yên thân nhưng người ta đâu có cho mình yên thân, có một chị 27 tuổi ly hôn ở chỗ làm của mình rất hay kháy đểu và ghét mình. nhiều lúc còn cố ý nói những lời làm mình tổn thương... Ví dụ như hôm 30 Tết mình đi diễn văn nghệ chị ấy bảo ( diễn xong chị đi chơi với người yêu luôn em đem quần áo và hoa múa về trả trước giao thừa cho chị) Hôm ấy mình cũng đi chơi với bạn nên mình từ chối thì bà ấy cho mình một câu ( MÀY mà cũng có người để rủ đi chơi cơ à?) Mình cảm thấy bị tổn thương kinh khủng ấy.. mà hiền quá cũng chẳng biết nói gì, cái anh người yêu giao thừa ấy sau khi dẫn chị ấy về ra mắt gia đình anh ấy thì bị chị ấy bỏ vì lý do chính miệng chị ấy nói với bọn mình là ( ANH Ấy thua kém chị về nhiều mặt cả về hình thức lẫn công việc nên chị muốn kiếm một người hơn chị về mọi mặt) mình thấy thật là thương anh mà chị gọi người yêu đó vì trong thời gian yêu chị ấy anh ấy hi sinh cũng nhiều,đưa đón chăm sóc con của chị , mua điện thoại cho chị sau đó mua tặng điện thoại cho cả mẹ chị nữa... sau đó là hôm qua chỗ làm mình tổ chức đi ăn bò nướng , chị ấy đi nhờ xe mình , vô tình mình nghe được chuyện chị ấy đang quen với rất nhiều anh nhưng có 2 anh mà chị ấy đang lựa chọn để lấy làm chồng, một anh trai phố làm trong Cảng có 1 cháu rồi( CHỊ ấy nghiêng về anh này vì anh ấy quyền cao chức trọng và có quan hệ rộng giúp cho công việc của chị sau này nhưng lại kém về nhan sắc),và một anh mình cũng hay gặp vì mấy lần đi ăn chị ấy cho anh ấy đi theo anh này rất đẹp trai nhà 3 tầng ( CHỊ ấy kể anh ấy nhà 3 tầng chứ mình cũng chẳng biết :) thế mà mình cứ tưởng đang yêu mỗi anh chị hay dẫn đi này cơ). Mình thấy thật đáng thương cho anh ấy vì chân tình là thế mà cũng chỉ là một trong số những người dự bị..đang suy nghĩ thì chị ấy nói " Mình thì có nhiều lựa chọn ai cũng tốt không biết chọn ai vậy mà có đứa không có nổi một người mà chọn" CHị ấy đang nói mình đấy các bạn, mình lai chị ấy cười cười không nói nên lời...thật ra chị ấy không xinh, nhưng được cái mồm miệng đỡ chân tay, lười nhưng mà cái mồm cứu cái thân ấy.. và lại có chút đong đưa mà con trai rất thích nên đàn ông cứ ngả vào như rạ ấy, hình như đàn bà phải như vậy thì con trai mới thích phải không? Vì mình thấy chẳng anh con trai nào nhận ra con người thật của chị cả- một con người không tốt...Nhưng đời cứ phải như vậy đúng không, bây giờ đảo lộn nhiều lắm.. chị ấy có thể nói những lời làm mình tổn thương nhưng mình sẽ cố gắng quên những lời đó đi và không tiếp xúc nhiều với chị ấy nữa.. mình không phải là cô gái xấu về ngoại hình,và mình còncó một chút tài lẻ nữa.. so với mình chị ấy thua kém về nhiều mặt , nhưng mình lại để một người thua kém mình nói và bắt nạt như vậy.. mình thật là nhu nhược, chỉ muốn viết ra đây để nhẹ lòng chút. và mình mong các anh đàn ông nhất là những người có gia đình rồi ấy đừng vì một chút tò mò , ham của lạ mà bỏ mặc gia đình chạy theo con người như chị,và mong những anh đã ly hôn muốn tìm một nửa của mình hãy sáng suốt khi tìm hiểu người như chị , lúc nào đi chơi cùng một em nào đó mà máy cũng hết pin thì phải xem xét lại vì người ta không muốn bật điện thoại để khỏi phải nhắn tin và trả lời nhiều anh cùng một lúc thôi... Chị có quyền làm lại cuộc đời và đi tìm một nửa của mình, em sẽ nhìn con người nhiều lựa chọn là chị sẽ hạnh phúc như thế nào nhé... Còn em không phải là em không có ai để yêu mà là vì em thất tình tạm thời thôi,phải cố quên được anh sạch sẽ thì em mới dám tiến đến với ai đó vì nếu chưa quên được Anh thì sẽ rất khó để yêu ai đó...