Bạn trai em đi nước ngoài học và làm việc khoảng 4 năm, anh ấy nói rằng anh vẫn thương em nhưng bây giờ anh muốn ngưng lại. Anh không muốn em chờ đợi như thế này mãi được, anh sợ dính vào anh em sẽ khổ. Anh định lặng lẽ đi, lặng lẽ kết thúc nhưng anh nghĩ rằng anh cũng phải học em cũng phải học vậy 4 năm nữa mình quay về Việt Nam, nếu gặp nhau mà vẫn còn tình cảm thì mình tiếp tục nếu không thì làm bạn. Em có nên hi vọng gì không? Em thật sự rất yêu người này, em biết rằng 4 năm không phải ngắn. Chúng em quen biết nhau cũng đã 7 năm về trước yêu nhau cũng 2 năm nay rồi. Do công việc của anh thường xuyên phải đi và chỗ ở 2 đứa cũng xa nhau nên cũng ít gặp, em cũng quen với việc xa nhau như thế. Nhưng lần này là khoảng cách địa lý, em không còn chắc chắn vào điều gì, có chăng đây là câu nói chia tay mãi mãi........??????? Hãy giúp em...!