Chào các anh chị, em là mem mới tinh ở diễn đàn này, có vấn đề về tình cảm cũng hơi bối rối mà em thì non quá nên nhờ các anh chị có kn nhào vô tư vấn dùm em ạ.


Đại khái là vầy: em là nữ, mới ngoài 20, vừa tốt nghiệp ĐH, sống ở HCM, ngoại hình khá, công việc vẫn chưa ổn định. Em có quen 1 anh qua 1 forum kia, không phải WTT mình đâu ạ :D thường thì em hay lên đó tàu ngầm, lâu lâu mới cmt thôi, mà không hiểu ảnh cũng hay theo dõi cmt của em rồi tự chủ động trò chuyện trước với em. E cũng chưa bao giờ có ý định quen qua mạng hay gì hết, chỉ là lên đọc cho vui thôi. Ảnh bắt chuyện với em, giới thiệu sống ở HN, 30t, cv ổn định. Ban đầu anh giấu cv kĩ lắm, em hỏi mãi thì mới nói là anh làm sếp cao lắm. Nghe xong em cũng hơi thấy lạ, vì ngoại hình 1m8 với trình độ đó thì không thể độc thân tới giờ được.


Anh nói là anh thấy em nói chuyện thật thà dễ tính nên làm quen thử. Em thì mới đầu cũng vui vẻ nói chuyện, 2 người tám cũng nhiều, cũng phải 3 tháng ấy. Em thấy ảnh nói chuyện cũng vui tính, 2 đứa cũng hay share hình ảnh cho nhau, anh rất hay trêu chọc em, đi làm về rồi đi tập gym về tối muộn cũng ráng online tám chuyện với em có khi tới 1h sáng. Em cũng nói anh đừng thức khuya nói chuyện với em làm gì, để còn đi làm, thì ảnh nói ngày nào anh không nói chuyện là anh nhớ em lắm. Nên 2 đứa cứ nói chuyện rất nhiều, cũng mấy tháng thì anh mới nói là "anh yêu em". Em hỏi anh suy nghĩ kĩ chưa, sao nhanh vậy, thì anh nói "anh 30 rồi, không phải tuổi teen 9x đâu, nói gì cũng phải suy nghĩ chứ. Anh làm quen kết bạn với em nghiêm túc mà". Rồi có đợt anh vào HCM công tác, muốn gặp em. Lúc đó em thấy chưa chắc chắn với mối quan hệ này lắm (vì em sợ gặp phải nông dân chăn rau, em đọc trên mạng thấy, với lại em cũng nhát nữa) nên em chưa đồng ý vội, anh cũng ok và chờ em.


Đợt em ra trường, biết em chưa có việc nên anh cũng kêu đưa CV cho anh để anh nhờ bạn anh trong HCM tìm giúp em, nhưng em từ chối vì em không muốn làm phiền và nhờ vả người khác, nhất là người chưa quen. Thế em là tự tìm.


Sau đó em cũng có ra HN do có công việc, rồi do cv gấp quá, em còn bị bệnh ở ngoài đó nữa nên không gặp anh đc. Anh biết chuyện và giận em lắm, vì em không báo cho anh biết. 2 đứa tụi em xích mích và anh giận không nói chuyện với em mấy tháng liền. Anh nói là "em không thành thật với anh". Lúc đó tình cảm của em cũng chưa rõ ràng lắm, vẫn còn trẻ con nên em cũng quên anh mất tiêu luôn 8-}em bị cv cuốn đi, rồi nhiều thứ xảy ra làm em quên hẳn anh, không hề nhớ tới nữa.


Bẵng đi 5 tháng không nói chuyện, cho tới tuần trước, em đang check mail thì nhận đc email của anh và anh hỏi thăm tình hình của em, cách nói chuyện cũng như xưa nhưng nghe có vẻ xa xăm lắm ạ. Em cũng trả lời như bình thường, lòng nghĩ sao lâu vậy rồi mà anh còn nhớ tới mình nhỉ. Và em cũng đoán chắc anh cũng có vợ hoặc bạn gái rồi, vì 30 rồi, chắc cũng bị giục.


Anh hỏi em có người yêu chưa, em nói chưa. Anh nói là sắp tới anh chuẩn bị vào HCM nữa, và anh hỏi có thể gặp được em không. Lúc đó em rất do dự, vì rõ ràng là anh đã giận bỏ 5 tháng không nói chuyện không liên lạc với em, coi như cắt đứt liên hệ, mà giờ anh lại muốn gặp. Em thấy khó nghĩ và cũng thấy lạ. Chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì nữa ạ. Nên em trả lời là em cũng đag bận, không biết có sắp xếp thời gian được không, em không hứa chắc. Gửi cái mail đó xong rồi không thấy ảnh reply lại nữa, em gởi bữa t2 mà giờ t5 rồi.


Em có câu hỏi là:


1. Trong trường của em thì có thật là anh zai đó thích em không ạ? Vì nghe cách nói thì em thấy có vẻ nghiêm túc, nhưng em lại thấy khó hiểu vì người như vậy thì có đầy vệ tinh xung quanh ấy, làm gì mà phải lên mạng tìm kiếm (nhiều khi em cứ tưởng ngôn tình ấy haha :)))


2. Qua việc này thì em cũng muốn nắm bắt tâm lí của con trai 30 khi yêu, có phải cái gì người ta cũng thích nhanh gọn phải không ạ?


3. Anh ấy không reply email của em là do em nói chưa chắc gặp anh được nên anh giận chăng?


Rất xin lỗi các anh chị vì topic dài quá, em đã cố thu ngắn nó hết mức có thể ạ, rất mong nhận đc sự tư vấn của các anh chị, vì em mới ngoài 20, chính xác là 22, nên chưa hiểu tâm lí yêu, nhất là với con trai tuổi 30, còn non và xanh lắm :( hị vọng nhận đc lời tư vấn để em có kinh nghiệm hơn. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.