Anh chị cho em hỏi nếu em có người yêu đẹp trai đào hoa đa tình,có nhu cầu về chuyện ấy cao,quen nhau hơn 3 năm mà mình ko cho quan hệ.Vậy có khi nào anh ta dễ chán mình và tìm 1 cô gái khác quen để cho anh ta dễ dàng quan hệ đúng ko?Anh ấy nói bạn bè anh ai quen cũng quan hệ cả,chuyện ấy là bình thường.
Em thấy đa số các bạn e quen mẫu bạn trai như vậy đều dễ chia tay.Em muốn làm 1 người con gái truyền thống,chỉ trao cái đáng giá ngàn vàng cho người chồng của mình khi đã kết hôn rồi.Anh ấy mới chỉ 22 tuổi,tâm sinh lí có lẽ sẽ dễ thay đổi,e sợ sẽ có ngày anh ta ko chịu nổi nữa,vì em thấy nhiều lần em ko cho anh ấy cũng có vẻ khó chịu,bây giờ thấy tình cảm 2 đứa ko còn như xưa nữa.Em thật sự rất buồn,vì người em có 1 khuyết điểm rất lớn vì vẻ ngoài em tròn trịa mà ngực lại lép,có lẽ em nên tập buông tay anh từ từ để anh có thể tìm thấy người con gái có thể thỏa mãn được những nhu cầu của anh,có thể đem lại cho anh cảm giác hạnh phúc thăng hoa
:)