Nhìn lại gần 2 năm quen em từng kỹ niệm ùa về làm anh nhói lòng . 1 Thằng con trai chưa mảnh tình vắt vai cho dù thời đi học cũng có ngấp nghé vài mối tình nhưng không muốn tiến đến vì thấy mình còn con nít . Tuổi 30 ào đến , trong cuộc sống thằng đàn ông 1 mình đôi lúc tôi cũng tìm những người con gái để thoả mãn nhu cầu đàn ông . Lúc này anh quen em cũng trong trường hợp đó 1 người em gái nhỏ hơn anh cả con giáp . Hết lần này đến lần khác anh tìm em vì 1 đều gì đó thôi thúc trên cả nhu cầu xác thịt . Lần đầu tình cảm anh dâng trào như thế trong cuộc đời mình . Khi em về quê thăm nhà khoảng cách xa nhau đó anh xác định lòng mình thật sự yêu em anh gọi điện , nhắn tin tràn lan tâm sự với em bày tỏ lòng mình , em chấp nhận thế là anh lao ra xe về quê gặp mẹ em để chứng minh cho sự nghiêm túc của mình . Lần đầu đi xa như thế trong đời đối với 1 người không thích đi xa như anh . Em ra đón tôi bằng chiếc xe honda TQ cà tàng chạy trong đêm tối giửa đường mà bị bể bánh , anh dắt còn em ngồi sau trên con đường nhựa dài 2 bên đường ruộng lúa và trên trời đầy sao 1 kỷ niệm mà anh không quên .


( Mổi ngày sẽ viết 1 đôi dòng - lưỡng lự không biết đăng hay không , viết rồi lại xoá , em là tình yêu đầu của anh , anh yêu em rất nhiều còn hơn cả bản thân mình - anh quá bất tài không lo cho em được để em có những quyết định sai lầm anh khuyên em thế nào không nghe , tuy chia tay anh cũng muốn em tốt , pé Heo yêu của anh .