Hôm hay đã được nữa tháng rồi kể từ ngày em và anh chia tay,giờ thì mỗi đứa một con đường không còn tin tức gì của nhau không quan tâm nhau nhưng anh biết rằng trong lòng hai đứa vẫn nghĩ về nhau.nữa tháng qua là những ngày tồi tệ nhất của anh,không đem nào anh không mơ thấy em,anh mơ anh và em bên nhau như ngày xưa thật hạnh phúc rồi khi thức giấc những giọt nước mắt lại rơi mình đã chia tay rồi mà. anh không giữ được bình tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện đã qua,anh đã làm mọi chuyện rối tung lên đến nổi em và anh không thể nói chuyện với nhau được nữa giống như kẻ thù của nhau vậy,giờ anh chỉ được nhìn em từ xa mà không thể gặp em,anh thấy được vẽ mặt buồn bã của em anh muốn lại ôm em thật chặt vào lòng nhưng anh không thể làm được.vì sao lại đến nổi vậy hả em?em và anh từng hạnh phúc bên nhau,cùng nhau vẽ nên bức tranh thật đẹp về tương lai mà sao bây giờ lại thế.anh không thể tin được có một ngày hai đứa lại trở mặt với nhau cho dù chỉ là một thoáng nghĩ qua thôi.Anh với em đã trãi qua một tình yêu thật đẹp nó giống như một giấc mơ, anh không muốn người khác nói tình yêu chúng mình là ngộ nhận,tình yêu trẻ con,suy nghĩ bồng bột vì chúng ta đến với nhau thật hạnh phúc đúng không em.Từ trước giờ mọi chuyện là do anh quyết định không phải vì anh xem thường em,em cũng biết mà vì em cho anh quyết định vì em tin tưởng anh nhiều lắm đúng không em?nhưng tại sao lần này em lại quyết định em không cho anh cơ hội giải thích,em quyết định xa anh. em luôn nói với anh là đã yêu người khác,dù em với người đó có làm gì đi nữa anh vẫn không tin đâu vì anh hiểu em hiểu con người em.em làm như vậy là có nổi khổ anh biết được điều đó em ah.em làm nhiều chuyện để anh ghét em, trách em để anh quên em nhưng em biết không em càng làm anh càng lo cho em càng yêu em nhiều hơn và em càng làm thì em sẽ đau khổ nhiều hơn thôi.em ngốc lắm em biết không tại sao lại làm vậy hả em? dù em có làm gì đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em.ngày mai anh lại đi trên con đường quen thuộc của chúng mình ,đường xưa còn đó nhưng em giờ đang ở đâu hả em?anh không được gọi điện cho em hay là anh đã đi,khi đến anh cũng không cho em hay được vì em sẽ không quan tâm anh nữa em không lo mất anh nữa phải không em?anh đau đớn lắm khi phải đi trên con đường đó em ah anh vì khi đi anh mới biết thật sự đã mất em mãi mãi,anh sẽ không cùng em đi trên con đương đó nữa sẽ không ngồi chung trên một chiếc xe không còn nằm cạnh nhau không thể ngồi chung ăn bửa cơm không thể tất cả,đau đớn lắm phải không em?anh yếu đuối lắm phải không?nhưng chỉ vì em là chổ dựa vững chắc đối với anh khi em buông tay anh ra anh mới vậy chứ, anh biết rằng trên thế gian này đâu chỉ có mình em nhưng trái tim anh đã chứa đầy hình bóng của em rồi thì chắc suốt cuộc đời này anh không thể yêu người khác được nữa.Anh rất hi vọng em sẽ đọc được những dòng chữ này của anh dù hi vọng đó gần như không thể.tạm biệt những nụ cười hạnh phúc,tạm biệt những nụ hôn ngọt ngào,tạm biệt bờ vai nhỏ bé,tạm biệt những cái ôm ấm áp,tạm biệt bàn tay nhỏ bé…..tạm biệt tất cả.


http://vn.360plus.yahoo.com/lttu1987/