1 năm e yêu a , 1 năm e ở bên cạnh a nhưng thực ra những ngày e được nhìn thấy a , được nghe giọng a qua mà chỉ là nghe qua đt chỉ là 1 nửa của 1 năm thôi. Vì 1 nửa năm còn lại a còn phải về với gia đình , a còn phải về với vợ a và đứa con trai xinh xắn của e.
A ơi , e mới chỉ có 22 tuổi , e đã phải nếm trải nỗi đau về cả thể xác và tinh thần. E đau lắm , là vì a đấy a ơi !
Khi e yêu a , a nói a đã ly dị vợ , còn con trai ở với mẹ. A muốn mối quan hệ nghiêm túc với e . A muốn yêu và đi đến hôn nhân. A muốn e là vợ a. Vâng , e vui sướng vì e đã được gặp a , đc yêu a , vì e nghĩ a là con người chin chắn , quan điểm sống của a cũng già dặn hơn e. E 22t và a 35t , a hơn e 13t , con số đủ để biết có lẽ a già dặn , a chin chắn. Đủ để làm chỗ dựa cho e.
E yêu a , nhưng chưa bao giờ e dám gọi điện hay nhắn tin cho a trước, e chỉ ngồi đợi đt của a. Vì trong đầu e , e luôn linh cảm , có lẽ a và vợ a ko đường ai nấy đi. E luôn luôn nghĩ thế…… Dù rất nhiều lần a nói với e rằng , a nói chuyện với bố mẹ nhé, để 2 đứa được đi lại chính thức. A nói a muốn có 1 cô công chúa xinh xắn đáng yêu như mẹ nó.
Ôi thôi, tất cả cũng chỉ là mộng đẹp thôi. Ngày hôm nay đây , e biết được sư thật , a và vợ a ko nhưng ko ly dị mà còn đang sống rất hạnh phúc. Vậy là linh cảm của e đã đúng. Anh ! e đã làm gì sai với a à, khi e yêu a , a muốn gì e cũng chiều a , vì e yêu a , e rất yêu a . E lo cho a từng chiếc áo , chiếc quần a mặc. E lo cho a đến cái bàn chải đánh răng , đến bữa cơm. E yêu a , mặc dù a là dân lái xe, ùh thì dân lái xe người ta vẫn nói có nhiều bến đỗ đâu lắm, ko tin được đâu. Vậy mà e lại cứ đâm đầu vào tin a đấy a ạ.
Khi biết a chưa bỏ vợ , e giận a ko phải vì a đã bắt cá 2 tay , e giận vì a lừa dối e , vì trc khi đến với a , e đã từng nói , a cứ coi e là nhân tình cũng được , e biết a còn gia đình, còn e , e còn bạn e . Và a đã nói , a yêu e , a sẽ chỉ là của e thôi. Khi mối quan hệ của chúng mình được chừng 5 tháng , a nói a muốn e là của riêng a , e đã nói với a , a còn vợ a sao a bắt e bỏ bạn trai e , a nói a và vợ đã ly dị , ko liên quan đến nhau , a bây giờ của e thì e hãy là của riêng a. Lúc đó e nhớ chúng mình đã nhắn tin nói về vấn đề đó đến gần 5h sang , và tất cả những lời có cánh của a, e đã tin những lời nói đó. E xác định , e yêu a , e cũng ko thể lừa dối bạn trai e mãi thế này được. E quyết định 1 ngày sẽ nói với a ý, nhưng e chưa đủ can đảm , vì trong trái tim e , a ý cũng rất quan trọng , đó là tình yêu đầu của e , mối tình 6 năm trời của e….. E tham lam quá phải ko a , có khi e đang phải Trả Giá cho sự tham lam của e.
Ùh thì a chưa bỏ vợ , ùh thì a lừa dối e. A yêu vợ a , a yêu con trai a, và a cần e như chỉ để thỏa mãn những lúc a cần. Thì bây giờ a lại quay sang cưa cẩm , đong đưa chị gái e. CHị ruột của e a cũng ko tha Ôi a ơi , ôi cái thằng đàn ông e đã từng yêu , đã từng mơ ước đc làm vợ a , Ôi thằng đàn ông e đã từng đâm đầu vào.
Giờ đây e khinh bỉ a , e xấu hổ nhục nhã mỗi khi nghĩ đến việc e đã từng ăn nằm với a. E nhục nhã lắm a ơi.
Chị gái e đã nói với e rằng , a ko xứng đáng để e đánh đổi với người yêu hiện tại của e, e đã tặc lưỡi , bỏ ngoài tai những lời nói của chị mình. Đến khi chị e cho e xem những tin nhắn a gửi cho chị e , mặc dù chị e đã ko thèm trả lời lại , vì chị e nói , nó là thằng chẳng ra gì. ĐỊnh ăn e ăn cả chị.
Thật sự là nhục nhã…..
E đã rời xa a ko 1 lời , e ra đi trong sự im lặng. Vì e không còn lời nào để nói với a , nhìn thấy a , nghĩ đến a thôi , cũng đủ để e nổi da gà. E sợ a !
A thấy e im lặng , a thấy e nhìn a với đôi mắt vô tình. A trách e sao đối xử tệ bạc với a , a trách e rằng chắc e bỏ a vì a già a xấu hơn người yêu của em. E đã nhắn lại với a rằng : hãy vắt tay lên trán mà nghĩ những việc a đã làm với e , a hãy sống tốt , để cho con a mai sau cũng sẽ sống tốt cho a.
E ngu , E dại e phải chịu , e ko trách a . Vì bây giờ a ko còn đủ tư cách xuất hiện trong suy nghĩ của e . Tạm biệt a , nỗi nhục nhã của em. A hãy sống tốt a nhé , E nguyền rủa a vì a là 1 con người xấu. A tham quá a ạ
E sẽ quên a , E phải bỏ giọt máu đang trong người e. E hối hận lắm a ạ. CÓ lẽ đã từng yêu a là 1 sai lầm lớn nhất trong cuộc đời e.
Mẹ xin lỗi vì đã để con ra đi . Mẹ xin lỗi, mẹ phải làm thế. Hãy tha thứ cho mẹ , bh con chỉ là 1 giọt máu đào nhỏ trong mẹ, mẹ phải để con ra đi , Vì đó là sai lầm của mẹ, Hãy tha thứ cho mẹ con nhé. Người đàn ông đó ko xứng đáng đâu con , ko xứng đáng được làm bố. Vì thằng đàn ông đó chỉ thích chơi trò mèo vườn chuột với me. XIn lỗi con của mẹ !
hicccccccccccccccc:Crying: Sao bùn quá zậy chị. Đúng là cuộc sống, ko thể ngờ được thằng đó khốn nạn thật, con gái nghe lời đường mật dễ tin người. Thôi thì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
đúng là hơi vô duyên, người ta đang đau khổ mà làm thế!
Thành thật chia buồn với chủ thớt, chúc bạn sớm tìm được tình yêu...
Đàn...
Thôi coi như bài học xương máu vậy
Mình cũng gặp một tên đểu, cũng làm mình yêu say đắm, cái khác là thời gian quá ngắn nên hắn chưa "lừa" được mình trao thân. Nhưng nó...
chúc hạnh phúc sớm mỉm cười với bạn.