Tôi yêu anh cách đây 3 năm, lúc mới yêu nhau mọi người xung quanh sẽ không nghĩ rằng chúng tôi có thể yêu nhau lâu đến vậy, vì kẻ bắc- người nam, tình yêu xa xôi trắc trở, 1 năm 2 đứa cố gắng lắm mới gặp nhau được 2,3 lần


Tình yêu chúng tôi đầy trắc trở, đều bị mọi người xung quanh phản đối, nhưng dù sao tôi ở trong nam nên mọi việc vẫn nhẹ nhàng hơn, còn anh ở ngoài bắc phải đối mặt với gia đình, họ hàng, tất cả đều phản đối vì các lí do sau:


1. Tôi tuổi mậu thìn anh tuổi ất sửu : bảo ko hợp tuổi, lấy nhau về 1 sống 1 còn,ko thi gia đình cũng nghèo khổ, con gái cũng khổ theo,... nói chung ko được vì trong dòng họ anh chứng kiến cảnh này nhiều rồi nên bố mẹ anh nhất quyết phản đối, nói sẽ từ anh nếu lấy tôi.


2. Tôi là người miền nam, có cuộc sống thoải mái nên sẽ ko chịu được cảnh làm dâu ngoài đấy, khắc khe, gò bó,...


và còn 1 số chuyện khác nữa như những lần tôi ra đấy thăm anh bị mọi người đánh giá tôi như thế là 1 đứa con gái ko ngoan,ko tốt


Tôi thật sự rất buồn và cảm thấy sao cuộc đời này bất công thế, trong khi chúng tôi yêu nhau rất nhiều, dù thời gian được ở bên cạnh nhau rất ngắn ngủi nhưng chúng tôi thật sự hạnh phúc khi được ở bên nhau!


Nhưng đấy là khi ở bên nhau, vì mỗi khi xa nhau anh ấy rất dễ bị gia đình tác động, anh ấy ko muốn làm 1 đứa con bất hiếu, và do anh ấy là con trai 1 nên xác định sau này sẽ ở cùng cha mẹ để phụng dưỡng ông bà


Trong khi cả 2 đứa đều mới ra trường, công việc đều chưa ổn định,bố mẹ anh ấy muốn anh ấy ở ngoài bắc,trong khi tôi học về kinh tế nên trong nam làm việc vẫn tốt hơn, tôi vẫn nghĩ trong nam vẫn dễ sống hơn, chúng tôi vẫn chưa xác định chắc chắn được điều gì nên cứ chịu cảnh mỗi đứa 1 nơi, anh ấy nghĩ rằng cứ như thế này sẽ làm tôi khổ, nên nhiều lần anh ấy đã cố tình nói những lời khiến tôi đau lòng để có thể từ bỏ anh ấy để tôi đến với người khác! tôi biết anh rất khó xử khi đứng ở giữa tôi và gia đình


Thật sự tôi cũng ko biết chúng tôi nên làm thế nào nữa, tại sao yêu nhau nhưng k thể ở bên nhau được?