Chào cả nhà


Dường như em bị mất cảm giác mất rùi. Em ko mún yêu ai cả, và em ko bít tìm đâu ra lý do để con gái phải đi lấy chồng nữa ạ. Nếu lấy phải người tốt thì ko sao, nếu lấy phải người ko tốt thì khổ cả đời mình. rùi có con cái gặp phải những đứa hư hỗn thì mình lại phải suốt ngày đau đầu, buồn lòng,... và có rất nhiều việc mình ko được tự do ạ.


Em đang có ý định cứ ở vậy để được tự do sống theo lý tưởng của mình là làm hoạt động từ thiện ạ. Nếu có gia đình, em sẽ ko thể có thời gian làm đc ạ. Còn về con cái, có thể em sẽ xin con nuôi ạ.....


Các chị có nghĩ đó là ý nghĩ điên rồ ko ạ??? Nhưng thực sự em ko tìm ra lý do gì phải lấy chồng cả. Các chị có thể chia sẻ với em được ko ạ???