E và ex chia tay trước tết đến nay đc 3 tháng. Lý do chia tay đến bi giờ e vẫn ko hiểu.Nào là a ko xứng với e, gia đình e ko thích a, sau này a ko mang lại sự đầy đủ cho e,blap...blap...
Tụi e biết nhau từ hồi e học lớp 8. Yêu nhau đã đc 6 năm rồi. Đùng 1 cái, 2 đứa cãi nhau, e làm giá, 1 tuần ko thèm liên lạc. 2 tuần sau mẹ a gọi điện hỏi thăm và mét với e a có người yêu mới.
Cũng cố gắng níu kéo 3 lần rồi. Nhưng anh nói :" Muộn rồi em, giờ em có hỏi a trăm lần, ngàn lần a vẫn chỉ có 1 câu trả lời". Anh không lạnh lùng, xa cách nhưng vẫn ko cho e cơ hội nữa.
Uh thì thôi, tự nhủ lòng thế là hết.
Vậy mà a có để mình yên, lâu lâu lại hỏi thăm " sao ko liên lạc với a? e quên a rùi ah?", lâu lâu lại nói bóng gió "A có lỗi với e nhiều, ty a dành cho e ko ai có thể so sánh đc, a quen người khác là cho vui, chứ a ko quên e đc.... " ---> e ứ tin.
Tết đến, e ko liên lạc, cũng nói dối với a e ko về quê, nhưng a biết. Mẹ a quý e lắm, cứ gọi điện bảo e lên chơi. E từ chối mấy lần, đến hôm a trực tiếp gọi, e định ko đi, nhưng a đã chạy xuống gần đến nhà e rồi, phải đi thôi.(Việc này a giấu ng iu mới của a)
Hai đứa cũng thống nhất, hết tết, vô sg, ko liên lạc j nữa. Coi như kết thúc thật sự. Và tụi e đã làm đúng như vậy ( đc 1 tháng rồi).
Không bít hai người đó có chuyện j, mà tối hôm qua, con bé người iu của anh nhắn tin cho e. Tóm tắt thế này ạ :
Nhỏ hỏi " C còn yêu a ko?, c đừng nói vs a là e nt cho c nha"
E hỏi lại " Có cần thiết phải trả lời ko e?Có quan trọng vs e ko?"
Nhỏ nói " Cũng ko có j đâu c,e thắc mắc nên mún hỏi vậy thôi. E cũng mún gặp c, mà e nghĩ có ngày e vs c cũng gặp nhau !!"
---> E tức, nhỏ mà nói chuyện láo thế, nhưng thôi, kệ, e cũng ráng an ủi nó.
E nói " Tất cả vs c giờ đã là quá khứ rồi e à.Sắp đến sinh nhật a, e hãy làm cho a vui, đừng suy nghĩ lung tung nữa"
Nhỏ đốp lại "C đừng có giấu e, nếu ko tết này c đã ko lên nhà ảnh. C yên tâm, sinh nhật a e sẽ ko xuất hiện ! ". (ý j đây???)
---> đến đây, e chả bùn phải giải thích nữa. Làm như e tự vác cái mặt e lên nhà a vậy??Stop lun !!
Nghĩ mà tủi thân ghê a, c ạ. E đã cố gắng rất nhìu để quên. Vậy mà bọn họ hết a rồi nàng cứ có chuyện j cũng lôi e vào??
Em có thèm đả động j đến a nữa đâu? Mà con bé đó làm như e đang âm mưu j để cướp a từ nó ko bằng. Chẳng biết bọn họ muốn cái j nữa ?? Ức lắm !! Mẹ nào từng gặp trường hợp này, phân tích cho e với nhé !