Tại sao người bạn nam của em (ko phải người yêu nhé) lại né tránh em?
Em có một người bạn là con trai. Quen biết nhau lâu rồi, nhưng dạo gần đây mới nói chuyện qua lại nhiều. Có một thời gian khoảng 2, 3 tháng tụi em nhắn tin, gọi điện cho nhau nhiều lắm. Em rất thích nói chuyện với bạn ấy, mà em nghĩ rằng bạn ấy cũng thích nói chuyện với em. Đi làm mà cũng dành thời gian nhắn tin cho em. Em kêu gọi cho em đi thì đang làm nhưng cũng tắt máy tính, hẹn giờ rồi ngồi nói chuyện với em dù chỉ 15 phút. Buổi tối gọi điẹn nói chuyện khuya. Kêu tắt máy đi ngủ đi thì nói là cuối tuần, thức khuya thêm chút xíu. Có hôm bị bệnh, vậy mà em nói em buồn, thì cũng ráng ngồi nấu cháo điện thoại với em tới 2h sáng. Bạn gọi điện nói là đang ngồi đàn, nên muốn đàn cho em. Em nói là em thích 1 bài hát, và cũng thích mấy ngời biết chơi guitar, bạn tập bài đó đánh cho em nghe. Rồi còn nhiều lắm. Bạn làm cho e nghĩ là bạn có ý với em. Là con gái cho nên em cũng nhạy cảm. Rồi e nghĩ là mình cũng có chút ý với bạn. Hai đứa nc lâu lâu cũng flirty, kiểu bật đèn xanh ý. Nhưng chưa lần nào thật sự nói là có ý hay gì gì với nhau. Em nói chuyện với người khác trên fb này kia cái kiểu ngọt ngào, kiểu "anh anh, cưng cưng, honey, sweetheart". Nhưng bạn bè thì ai ũng hiểu e nc vậy cho vui thôi. Vậy mà có 1 lần bạn nói em sao nói ngọt quá, với ai cũng nói vậy hay sao? Em chả biết bạn có ý gì? Nhưng... con gái thì nhay cảm mà. Rồi đùng 1 thời gian, bạn ít nói chuyện với em hẳn. E luôn là người bắt chuyện trước. Dạo gần đây mỗi lần em bắt chuyện hay gọi điện, bạn luôn nói bạn bận. Em shock! Tại e ko biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao bạn lại như vậy? Hay e có làm gì sai đe bạn giận? Em hoàn toàn mù tịt! Em rất quý bạn, hơn mức tình bạn một chút nhưng ko phải là yêu. Điều làm e tiếc nhất đó là tự nhiên mất đi một người bạn rất hợp. Bạn né tránh em, và em ko biết lý do tại sao cả. Em hỏi bạn e thì bạn e nói có thể bạn ấy có bạn gái nên né tránh em. Hoặc bạn ấy nghĩ là em thích bạn ấy nên muốn tránh. Nhưng em ko chắc! Tụi em lớn rồi, ko thể còn ấu trĩ tới mức ấy. Nhưng em rối quá, bởi em ko biết phải làm sao để giống như hồi đầu. Ko phải yêu, chỉ là ko muốn mất đi một người bạn tốt.
Mọi người nếu đọc thì cho e ý kiến với ạ. Tại sao bạn ấy lại như vậy ạ?