Chúng em chia tay đã được 2 năm rồi. Trong 2 năm đó chúng em vẫn thi thoảng gặp nhau, những lúc gặp nhau như thế hai đứa vẫn đối xử, gần gũi nhau như là người yêu. Người ấy không hề có ai khác, em cũng vậy. Em là người duy nhất người ấy chủ động liên lạc, nói chuyện, nt hẹn gặp. Người ấy không làm vậy với người con gái nào khác cả. Có những lúc người ta có thể đi hơn 50 cây số , chỉ để gặp em vài tiếng rồi về. Bọn em nói chuyện cũng rất hợp, nhưng vì chia tay rồi nên hạn chế nói chuyện. Người ấy rất ít khi tâm sự với ai, kể cả em, nhưng em đều đoán ra, và nếu em hỏi người ấy chia sẻ với em. Em vẫn còn yêu lắm, nhưng nhắc đến chuyện yêu, người ấy không muốn. Người ấy nói không muốn yêu. Bọn em là bạn với nhau nhiều năm rồi, nên cả 2 đều biết rõ về nhau và tin tưởng nhau, không hề giấu nhau điều gì. Em nói không yêu thì không gặp nữa, không liên lạc nũa, không làm bạn. Người ấy không thể nói yêu em, chỉ có thể nói nhớ em, muốn gặp em mà thôi. Nói đến chuyện yêu, người ấy nói chia tay không muốn quay lại, chuyện đã qua thì cho qua. Tại sao vậy hả các mẹ? tại sao vẫn đối xử tốt với em, vẫn nhớ em, vẫn còn tình cảm với em, nhưng người ta lại không muốn yêu em? nhất quyết không quay lại? Lỗi chia tay trước kia là ở em, nhưng 2 năm đã qua đi, ngươi ấy cũng nói không còn nhớ chuyện đó nữa. vậy em phải làm sao? Em đọc trên mạng nói người cung Kim ngưu rất cố chấp, chia tay rồi dù không còn yêu cũng nhất quyết không quay lại. Thật sự em rất buồn. tình yêu mấy ai tìm được nhau phải không các mẹ? liệu sau này có lúc nào người ấy nhận ra người ấy yêu em, cần em và quay lại với em không?Em muốn dứt khoát. Em đã chờ 2 năm rồi các mẹ ạ. Em không muốn buồn nữa. Nhưng dút khoát không liên hệ với người ấy nũa, em vẫn hy vọng người ta quay lại.