Tại sao người ấy không đến thăm, mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm!
em đang rất buồn mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ
em và anh ấy biết nhau, hẹn hò được 2 tháng, họ xin tìm hiểu em các mẹ ạ, tháng đầu thì tuần gặp 1 lần, vì công việc họ cũng ko được tự do vì là bộ đội
em và họ cách nhau 12km, đến tháng thứ 2 thì họ và em mới gặp nhau 2 lần, mỗi lần gặp thì họ thường hỏi em có rảnh ko họ qua chơi, đã hơn nửa tháng nay rồi họ ko qua chơi, gọi điện vẫn như trước, nói chuyện tình cảm hơn cảm giác gần hơn, ko có khoảng cách mấy, họ gọi điện em cũng nghe rất hào hứng, khi em bận ko nghe đt thì lúc sau em thường gọi lại hay nt lại cho họ, em cũng cho họ biết là cũng có cảm tình với họ, nhưng em ko hiểu sao dạo này họ ít tới chơi hay do em ko mời họ tới chơi mà họ ngại nhỉ?