Chẳng là anh ấy hứa gọi cho em,em rất mong cuộc gọi đó,ngồi chờ tận 12h thế mà cái sim mobi anh ấy bị hư ko gọi được...em thì rất mong cuộc gọi đó,chờ rồi nói ko gọi dc cảm thấy hụt hẫng lắm..em hơi nóng,vừa buồn vừa bực nhắn tin:" anh ko gọi?khoi goi luon di"... A ấy nói sim hư đột ngột,ko có sóng,có cái dt mà sim tháo ra tháo vào lúc có sóng lúc ko sao mà a biet dc..lúc ấy bực quá nói sao a nóng thế..a mới nói xin loi vi noi nong,ko co gi roi bao e ngu di,a ay di ngu the la a ay gian roi...binh tinh lai e mới thây minh qua dang that,co nhan loi,xin loi roi mà chưa thấy anh ấy hồi âm...có khi nào anh ấy giận e luôn ko mọi người..cả đêm chẳng ngủ được,sáng ra khóc sướt mướt...e buồn và nhớ a ấy lắm,e phải làm sao đây mọi người :(