Mình nay 24 tuổi, cô ấy 26 tuổi và 2 đứa quen đã được 5 năm. Trong 5 năm mình luôn quan tâm, chiều chuộng. Vì suốt 5 năm nay, mình đi học ( 1 năm cấp 3, 4 năm đại học, nay đã ra trường). Tình yêu 2 đứa mình luôn coi là tình yêu đẹp, đây là tình đầu của mình. Trong khoảng 1 năm trở lại đây, cô ấy có đề nghị chuyện cưới xin, mình cũng muốn vậy. Nên đã xin ý kiến mẹ, sẽ qua làm đám nói, cho 2 gia đình gặp nhau, trước đó mình và cô ấy đã qua lại gia đình 2 bên, nếu không muốn nói là thân thiết.
Rồi đúng vào ngày 1/1 này, mình vô tình phát hiện cô ấy còn qua lại với người yêu cũ. Mình buồn lém, có gặn hỏi thì cô ấy nói ko còn qua lại gì hết. Nhưng suốt 1 tuần nay cô ấy luôn buồn buồn, lạnh nhạt với mình. Mình cũng đã nói chuyện với anh đó, anh đó cũng xin lỗi mình, giờ anh đã có vợ. Mình cũng thấy yên tâm. Nhưng chuyện khác lại ập đến, trong lúc 2 đứa giận nhau, cô ấy nói đã có tình cảm với người khác, và xưng hô bình thường lại( gọi tên, còn suốt 4 năm gọi là ox bx). Tim mình đau lần thứ 2, mình cũng nghĩ vì giận quá nên em mới nói vậy.
Rồi gân đây, có 1 số lạ gọi tới. Nhận là người yêu của em. Mình bàng hoàng, lấy lại bình tĩnh mà nói chiện đàng hoàng , anh ta nói đã qua lại với bạn gái mình 2 năm nay, và đã có quan hệ với nhau. Bây giờ họ đã tính chuyện cưới xin, mình như chết lặng, mình vẫn không tin. Anh ta nói bây giờ 2 đứa rất yêu nhau, giờ chĩ lấn cấn mình thoy. kêu mình hãy rời xa cô ấy. Mình rất sốc, thật sự rất sốc.
Tại sao ít ngày trước còn nói với mình, yêu mình nhiều lém, 2 đứa cũng lên giường nhiều lần. Mới chụp hình ngoại cảnh còn thân mật. Không phải mình vì những lời nói của anh ta mà mình đánh mất niềm tin với bạn gái mình. Nhưng mình đã ghép lại những tình huống, cử chỉ gần đây, rất khác. Mĩnh chĩ tưỡng, em chĩ nhớ nhung người xưa, ai ngờ giờ em có còn người mới. MÌnh cũng đã nói chuyện với em, xin em cho cơ hội, nếu một thời gian không thay đổi được em, thì xin chúc em hạnh phúc. Nhưng em lại không nói gì về việc có người yêu mới và muốn làm đám cưới với người ta.
Qua nay luôn quan tâm, chăm sóc em, còn phần đặc biệt hơn những ngày trước. mình thật sự rất yêu cô ấy, nhưng đổi lại cô ấy nói mình làm phiền cô ấy như mẹ canh chừng con. MÌnh đau quá, nhưng vẫn cố gắng, sao mình không làm gì sai, sao lại như vậy. 5 năm quen nhau không lẽ em không còn đọng lai chút tình cảm gì sau.
Em ah. Anh rất yêu em. Sao em lại làm vậy với anh, Nếu em có đọc topic này, em hãy hiểu cho lòng anh. Anh luôn muốn em quay về, sẽ bỏ qua tất cả, giờ sự nghiệp anh chưa vững chắc bằng người ta. Nhưng em hãy tin, vì em anh sẽ tạo một tương lai vững chắc. Anh hối hận lắm, giá như anh không chiều em quá nhiều, có phải anh quá lụy tình không, em nói anh mù quáng. Còn em thì sao, thì sao hả em. Hãy trả lời anh đi, người iu ah:(