Em viết bài này trong tâm trạng cực kỳ tuyệt vọng và lo sợ. Em không biết phải nói những tâm sự này với ai nữa cả. Trong đầu em chỉ vang lên 1 câu hỏi tại sao em lại bất hạnh trong tình yêu đến vậy?
Mối tình đầu của em, sau khi em chờ họ đi du học 2 năm về, chỉ trong vòng 6 tháng sau đó họ đã đứng núi này trông núi nọ vì thấy có đối tượng khác tốt hơn em mà mẹ họ ưng ý hơn em nên tìm cớ chia tay
Mối tình thứ 2 đến với em 1 năm sau đó, khi mà em vẫn đang nghĩ cuộc đời này vẫn màu hồng, đàn ông vẫn còn người chung tình thì sau 1,5 năm yêu nhau, họ gặp khó khăn lớn về kinh tế, nợ nần nhiều. Trong lúc đó em thậm chí mang cả tiền của gia đình em để giúp họ, vậy mà trong lúc nước sôi lửa bỏng đó, em không ngờ họ còn có thời gian và tâm sức phản bội em để yêu thêm 1 người khác nữa. Người này tuổi thân, sinh năm 80
Mối tình thứ 3 là mối tình hiện tại em có được sau 2 năm chỉ biết làm việc điên cuồng để quên đi sự phụ bạc của đàn ông. Người này tuổi mùi, sinh năm 79, tuy họ đối với em rất tốt nhưng giờ đây em như con chim sợ cành cong, lúc nào cũng sợ họ phản bội mình như những người đàn ông khác. Em thường yêu cầu họ làm những việc chứng minh tình cảm với em là chân thành và quan trọng nhất. Nhưng em không ngờ vì em mà họ đã bị mất việc vì thực hiện như lời em yêu cầu. Họ đã đi xin việc lại khắp nơi nhưng kinh tế suy thoái, công việc khó khăn đã làm họ nản chí và giờ họ cũng đang lâm vào tình trạng túng quẫn, tiền chỉ còn có thể dùng trong 2 tháng. Họ bắt đầu muốn buông xuôi với cả tình cảm của 2 đứa, họ lo sợ không có tiền thì không thể chăm sóc được cho em và tính toán đến chuyện tương lai cưới xin được nữa…. Dù em không phải là người chỉ biết ngửa tay nhận tiền của họ, em thậm chí còn có thể giúp đỡ dc tiền bạc cho họ trong thời gian khó khăn nhưng họ bảo họ là đàn ông, đàn ông phải kiếm ra tiền chứ không muốn nhận tiền từ em.Em thật sự rất tuyệt vọng…
Em không mê tín nhưng giờ đây cứ nghĩ tại sao em yêu 2 người sau này, cứ sau 1 thời gian là họ lại gặp khó khăn về tiền bạc. Liệu có phải em tuổi Trâu nên xung khắc với tuổi thân và tuổi mùi, làm cho họ bị lụi bại về kinh tế đi không? Liệu có phải em mang đến sự đen đủi cho họ hay không?Rồi em lại nghĩ, dù em biết chuyện khó khăn tiền bạc và mất việc ở trên đúng là sự thật nhưng họ chỉ là đang dựa vào cái cớ này để họ lừa em rồi phản bội em đây??
Em thật sự không hiểu nữa, em không hề xấu xí hay ngu dốt gì. Em được đánh giá là xinh xắn và được ăn học đàng hoàng, hiện đang làm quản lý nhỏ tại một công ty nước ngoài. Em khá cá tính và bướng bỉnh nhưng là người cư xử biết điều và quan tâm, lo lắng cho người yêu nhưng em thật sự không hiểu sao chuyện tình cảm của em lại lận đận đến như vậy?? tại sao không thể suôn sẻ như người ta? Tại sao mọi người cứ bỏ em mà đi?Rốt cuộc là tại thế nào đây? Có ai làm ơn giải thích giùm em có được không?? Em thật sự hoang mang và tuyệt vọng…