Tại sao đàn ông có vợ lại thích em? Xin lời khuyên của các mẹ
Chào các mẹ, các chị.Em năm nay 23 tuổi, chưa từng trải qua mối tình nào cả, trừ việc thích ai đó.Nếu không phải lần này là người đàn ông thứ 3, đã có vợ thích em thì chắc em sẽ không lên đây để hỏi đâu.Em học sư phạm, xinh thì không, khéo léo vừa đủ, hiền lành, chịu khó, lễ phép... em không hiểu vì sao những người đàn ông thích em chủ yếu là đã có vợ, công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn. Em không hề có ý định quyến rũ, tăm tia bất kì ai cả. Em chỉ tiếp xúc, nói chuyện, làm việc với họ thôi. Rất may là em sống lí trí và phũ phàng lắm nên không có bất cứ điều gì xảy ra cả.Em chỉ thắc mắc là tại sao những người đàn ông có vợ lại thích em vậy? :( mong các chị cho em ít kinh nghiệm vì chuyện tình yêu em còn mù mờ lắm. hic.Còn điều này nữa. Con gái thì bảo em là nếu tớ là con trai chắc chắn tớ sẽ yêu cậu. Còn ng yêu của bạn em thì bảo ai mà lấy được T(là em) chắc sướng lắm.... v..v.. em nghe quá nhiều rồi. Nhưng cuối cùng em vẫn không ai yêu. Tại sao vậy ạaaaaa? :((Chân thành cảm ơm các chị đã lắng nghe tâm sự của em. Xin lời khuyên từ các chị ạ :(