Từ nhỏ, mình đã được thầy giáo dạy: “Phụ nữ không thích bị hỏi tuổi. Đàn ông mà hỏi tuổi một phụ nữ mới quen sẽ bị cho là bất lịch sự”. Mình cũng nghe dân gian nói như vậy.
Đi thực tế, mình thấy đúng như vậy. Nếu một bạn nữ mới quen mà hỏi tuổi. Người ta sẽ nói “hỏi làm chi vậy?” “Tự đoán đi” . Hoặc là im lặng nhìn mình một lúc rồi mới nói tuổi. Có chị hơn tuổi mình, nhưng cứ gọi mình là anh. Mình hỏi “Chị sinh năm bao nhiêu?” . Chị chỉ nói “ Chị là 7x”
Có người nói “Phụ nữ không thích bị hỏi tuổi bởi nếu nói ra sẽ bị cho là già”
Mình thấy cũng không đúng lắm. Có nhiều bạn nữ là teen, còn trẻ cũng không thích nói tuổi mà