Người ta hay nói trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn thì người đó dễ bị tổn thương hơn và đối với suy nghĩ của mình thì mình lại nghĩ rằng con gái thường dễ bị tổn thương hơn con trai. Trong tình yêu, con gái sẽ luôn suy nghĩ nhiều hơn, dành hết mọi sự quan tâm của mình cho người ta và có nhiều người họ dốc lòng yêu người khác còn nhiều hơn cả chính bản thân mình nữa. Như vậy chắc chắn sẽ dễ bị tổn thương hơn nhiều. Đôi khi con gái sẽ cố gắng chịu đựng và không nói ra, luôn chủ động nhường nhịn để hàn gắn mối quan hệ ấy.


Ngay cả sau khi chia tay cũng vậy, mình thấy con gái cũng lâu lành lại vết thương lòng hơn những người con trai. Bởi vì tình cảm và suy nghĩ của con gái nó phức tạp lắm. Nhiều khi cũng chẳng biết được họ suy nghĩ những gì nhưng thường sau khi chia tay thì con gái giống như là một tấm kính mong manh dễ vỡ, sợ lại bị tổn thương thêm lần nữa và có lẽ phải cần một khoảng thời gian để họ có thể lấy lại được dũng khí cho mình.


Trong tình yêu, dù là trai hay gái thì nên dành sự tôn trọng cho nhau, hãy trân trọng đối phương khi còn ở bên nhau và đừng làm tổn thương nhau vì những chuyện không đáng. Vì biết đâu được bỏ lỡ một lần có khi trăm năm mới gặp lại được.

hình ảnh