mình mới đọc 1 cái tựa đề bài viết" con gái còn trinh rất hiếm", mình k biết ai đã nghĩ ra cái tựa đó và không biết khi viết bạn có nghĩ ai làm con gái mất trinh, tại sao con gái mất trinh? bao nhiều bạn trai chưa có vợ đã quan hệ, bao nhiêu đàn công có vợ vẫn quan hệ bên ngoài với gái trinh? nếu trả lừoi đc những câu này ắt hẳn bạn sẽ biết tại sao con gái còn trinh hiếm. bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi phát ngôn ra những câu ảnh hưởng đến cả một thế hệ bạn ạ. mẹ bạn cũng đã từng là con gái, e gái, rồi chị gái của bạn thì sao? vợ bạn rồi, mai mốt bạn có con gái, sẽ như thế nào nếu họ cũng nằm trong số mà bạn nói và đọc được câu nói của ban??mình không có ý phản bác hay gì bạn cả, dố là những suy nghĩ của một đứa con gái đang học đại học xa nhà, mình rất bức xúc khi đọc câu tựa của bạn, xin lỗi nếu làm bạn k vui chứ không phải vì những gì tôi nghĩ và viết bạn nhé.