Tại sao cô ấy chọn mình,phải làm sao để cô ấy hạnh phúc
Em nghĩ nên post ở mục này hợp hơn
Bọn em ở cùng quê ở Quảng Bình cả ạ
Cô nàng hiện tại của em có thể nói khá cao ráo, khuôn mặt ấn tượng với người đối diện, mặc dù không phải là xinh như có thể nói là nhìn một lần là nhớ mãi.
Đặc biệt là tính cách của em ấy thì chuyên gia khuấy động phong trào, trùm chém gió, rất là vui tính nhưng cực kỳ tâm lý, là một chuyên gia trong lĩnh vực tình cảm.
Người thích em ấy có thể nói là 5 người con trai gặp thì đến 3 người thích, nhưng em ấy lại chỉ dành tình cảm cho 3 người , mối tình đầu và mối tình vừa qua và hiện tại là em, tình cảm của cô ấy là thật sự, khi chia tay cô ấy phải mất đến mấy năm để quên.
Nhưng đặc biệt em ấy ko bao giờ lên FB hay YH kể lể, buồn đau về chuyện tình cảm
em ấy thích ai, yêu ai không mấy người biết.
Dù đã qua nhưng những người đó vẫn thỉnh thoảng liên lạc với em ấy, đôi khi cảm xúc ko kìm nén đc họ lại nói nhớ em, tiếc em.
Em ấy bảo rằng đến người thứ 3 sẽ là người cưới mình, có duyên còn phải số nữa, 2 người trước dù rất rất yêu nhưng ko đến đc với nhau.
Tuy nhiên cô ấy hiện đang học, vẫn còn 1 năm nữa, nhưng về vấn đề việc làm thì chắc chắn em ấy xin đc việc ở quê vì có bác làm khá to ở tỉnh.
bản thân mình thì khá vui tính, hồn nhiên, hiền lành, và chung thủy, tự lo đc cho bản thân và gia đình, rất tốt với cô ấy, tình cảm chân thành và người như cô ấy thì dễ dàng cảm nhận đc. Hơn nữa nhà em cũng gần nhà cô ấy, cô ấy cũng nói muốn lấy chồng gần nhà vì anh chị cô ấy lấy chồng ở xa, mỗi lần đi về, rồi chăm cháu mẹ cô ấy rất vất vả nữa.
Nghĩ mình lo lắng về những mối tình đã qua, những anh chàng đang theo đuổi hiện tại, em đã dành cả một buổi để kể lại tất cả cho mình, mình chỉ biết lắng nghe, thực sự khi cạnh cô ấy em thấy mình rất ngốc nghếch, bình thường thì bá đạo lắm, cô ấy cũng biết, bảo là em có lấn át anh quá ko, lấy về em sẽ sửa ko họ lạI nói vợ lấn át chồng quá .^^
Người yêu trước của em vì tính gia trưởng, hay quản lý quá chặt chẽ nên em ấy chủ động chia tay giờ thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho em, vẫn biết em đã tìm đến với mình nên cũng nói ko níu kéo mong em tìm đc người mang lại cho em hạnh phúc, nhưng chắc chỉ là nói thôi, có cơ hội chắc vẫn quay lại thôi vì anh ta còn yêu em nhiều lắm.
Em biết rằng cô ấy vẫn còn tình cảm với người này lắm, bởi vì cô ấy là người chủ động chia tay, hai người cũng đã tính đến chuyện lâu dài, cô ấy cũng nói là đã thay số để ko liên lạc nữa nhưng người đó vẫn tìm đc số, vẫn liên lạc, cuối cùng cô vẫn để anh ấy liên lạc nhưng ko nhắn tin lại, cô bảo rằng khi sợi dây đang căng nếu một bên buông tay thì bên còn lại sẽ hụt hẫng, nên cô ấy vẫn để người đó nhắn tin trong những lúc yếu lòng nhớ về cô ấy nhưng cô ấy vẫn ko trả lời.
Liệu rằng để cô ấy bình thường với những người thích cô ấy, với mối tình cũ của cô ấy như vậy có ổn hay chăng???Liệu rằng cô ấy đến với em có phải là tình yêu hay ko?
Em muốn giúp cô ấy, muốn cô ấy đc là người hạnh phúc, nhưng em cũng ko biết nên xử lý thế nào nữa các bác ạ?
Bản thân thì em tự tin vào bản thân mình các bác ạ
Em cũng có nói với cô ấy " Mình ko ngán thằng nào cả vì đủ cả đức cả tài để mang lại cho cô ấy hạnh phúc" ^^(mặc dù tính em khá hiền, thật thà, thỉnh thoảng vui vui bá đạo đó ạ ^^)
Em chỉ xin các bác tư vấn cho nên làm gì cho phù hợp với hoàn cảnh lúc này thôi ạ ^^