Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
r
rainbow1111
13 năm trước
Báo cáo
Tại sao chưa có người iu??
Gia đình gia giáo, học hành đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định, mặt mũi tạm ổn, tình tình không xấu nhưng cũng không quá tốt, không kén chọn mấy chủ yếu là thấy hợp và có cảm giác tin tưởng là được... vậy thì tại sao tới 25 tuổi cũng chưa biết tình yêu là gì?? Nhìn bạn bè lần lượt lần lượt cưới, cũng hơi tủi thân, nhiều lúc tự an ủi mình bằng cách thôi thì tự do cho khỏe, sống có lý tưởng mục đích là được, kiếm cái lớp học thêm nào đấy vừa nâng cao kiến thức lại vừa giết thời gian.. hixhix.. nhưng mỗi khi mình đối diện với chính mình thì lại muốn bức phá ra... muốn nổi loạn... muốn mình không phải là mình nữa... Cần lắm rồi 1 bàn tay che chở, cần lắm rồi cái cảm giác bình yên bên ai đó, cần lắm rồi một cái ôm thật chặt, cần lắm rồi một bờ vai,..... cần lắm... cần lắm.... Nhưng mà vẫn chưa có :((((
Quảng cáo
Lên đầu trang