Có 1 câu chuyện có thật như thế này, khiến mình cảm thấy phụ nữ rất khó hiểu. Bình thường thì các chị em đều muốn những người yêu mình phải chân thành. Nhưng có trường hợp này, bạn nữ ấy lại chọn kẻ lăng nhăng.


Cậu P. và cô T. yêu nhau suốt 4 năm . Nhưng nhiều lúc P. muốn ôm người yêu của mình, nhưng cô T ấy lại từ chối bằng cách đẩy ra, không cho ôm. Như vậy, chắc hẳn T. là người phụ nữ rất biết giữ mình. Nhưng đến một ngày cô T. gặp được C. C là một người rất có kinh nghiệm tình trường, rất sát gái, chỉ quen có 1 tháng là T. chấp nhận lên giường với C. Phải nói thêm là C. rất có kỹ thuật trong chuyện chăn gối.


Một ngày nọ, P. phát hiện C. và T. yêu nhau, điều đáng nói là C. lại là bạn của P…… C. thì nói là “tao không biết nó là bồ của mày” vì C tuy cưa gái rất giỏi nhưng có 1 nguyên tắc là “không bao giờ cưa bồ của bạn” . C chia tay với T. và nói “anh chỉ qua đường với em thôi” , sự thật đúng là như vậy vì từ trước đến giờ C. đã ngủ với nhiều cô gái .


P. đã rất đau khổ, nhưng P. vẫn chấp nhận bỏ qua việc T. đã ngủ với bạn mình, để tiếp tục yêu T. Nhưng T thì lại từ chối tình cảm của P. để chạy theo C. Trong khi C. thì lại từ chối T.


Người ta hay nói “theo tình thì tình chạy, phớt tình thì tình theo” . Thật là khó hiểu. Tại sao P. rất chân thành và rộng lượng mà T. lại không ưng, trong khi biết C. là người lăng nhăng nhưng vẫn chạy theo C.? Câu chuyện này chỉ là 1 trường hợp, mình biết có những trường hợp khác, những tay lăng nhăng thì lại được chị em theo đuổi, còn những người chân thành thì lại bị từ chối?