trong hơn một trăm người đến dự tiệc và với tâm trạng của người con gái bước chân đi lấy chồng mà còn mang nhiều lo âu, suy tính trong đầu, nào em có nhớ anh là người nào đâu.
sau đấy ít lâu, cũng gặp anh một đôi lần khi cùng chồng đến những bữa nhậu, bàn tiệc bàn chuyện làm ăn. Anh là một đối tác.
Có lần chồng nhắc em làm cơm mời khách, khách mời là anh. lạ thật, xưa nay em chỉ làm cơm mời bạn chồng, anh chị em họ hàng nhà chồng, chưa từng có chuyện đối tác làm ăn đến nhà ăn cơm.
hôm đấy anh đến cùng một cô bạn gái, PGD của anh cũng đến cùng một cô bạn gái. PGD và bạn gái kia ăn xong thì về. Anh và bạn gái ở lại chơi đến rất khuya.
thỉnh thoảng sau đấy vẫn gặp nhau, hoặc gọi điện hỏi thăm nhau về công việc, cuộc sống.
em vẫn nghĩ anh là một người đàn ông tốt, đào hoa - ngoài ra không có gì đặc biệt.
cho đến ngày hôm qua.
chẳng biết thế nào anh lại nhắn tin hỏi thăm em.
Gọi điện thì bình thường, nhắn tin là chuyện lạ với em.
biết em mới ốm dậy, anh nằng nặc đòi đến thăm.
em rất ngại, cố chứng tỏ mình đã khỏe bằng việc mời anh đi cafe, nhân tiện cảm ơn anh đã giúp đỡ một chuyện trong công việc từ hồi đầu hè mà lâu rồi ai cũng bận, chẳng có dịp nào để gặp nhau.
cafe và trò chuyện
anh mời ăn tối, em đồng ý vì cũng lâu lắm rồi chẳng ăn tối bên ngoài với ai. lại đang có một buổi tối trống rỗng chẳng biết làm gì trong căn nhà lạnh ngắt chỉ có một mình em.
bữa tối đã làm em cảm thấy anh có điều gì khang khác
và lúc đi dạo sau bữa ăn, anh làm em shocked gần vỡ tim khi nói đã yêu em từ lâu.
một cách chân thành và tình cảm.
kể lại cho em nghe cảm xúc của anh mỗi lần gặp mặt, cả những suy nghĩ, những việc định làm với em rồi lại thôi trong suốt 3 năm qua.
em bối rối.
tại sao lại yêu em?
trong mắt anh em vẫn đang là một phụ nữ có chồng - một người chồng tốt - và em vẫn nói mình đang bằng lòng với cuộc sống hiện tại. dù thực tế là em đã ly thân với chồng gần 1 năm, đang thực sự thấy cô đơn và thèm hơi ấm.
một người đàn ông chín chắn, thành đạt, biết quan tâm và cuốn hút như anh chắc chắn anh không thiếu người để chọn làm vợ.
tại sao lại là em?
sáng nay ngủ dậy đã thấy tin nhắn của anh trong Đt. nhắc em mặc áo ấm ra đường kẻo ốm.