Em 24 tuổi chưa yêu ai bao giờ. Mới đây cô làm cùng chỗ mẹ em có giới thiệu cho một anh cạnh nhà cô ý. Qua lời kể của cô thì anh ta là một người nhút nhát. Sau hôm giới thiệu đó, chúng em có đi chơi và chát chít vài lần. Thông qua nick chat và sự sơ hở của anh ta em có phát hiện anh ta tham gia vào một diễn dàn trong diễn đàn ấy anh ta nói những từ khá khó nghe, và tỏ ra là một người có kinh nghiệm tình trường, cũng sau lần gặp gỡ và chảt em thấy anh ta ko có vẻ gì là nhút nhát mà tỏ ra là một người khôn ngoan và suy tính. Anh ta thỉnh thoảng mới liên lạc để cho mình cảm thấy nhớ nhung, rồi ăn nói ko quá văn hoa mà rất hài hước, phải nói tỏ ra là một người tán gái bài bản, nhưng chủ yếu là những cô nhẹ dạ cả tin. Thế là có lúc e nghĩ mình thích anh ta rồi, nhưng nay đã thấy được 1 phần con người thật của a ta, thấy mình còn non dại quá, nghe nói bùi tai là đã có cảm tình rồi. Có lẽ do sắp đến tuổi lấy vợ, nên tìm đám nào tử tế ngoan ngoãn thôi chứ yêu thì anh ta có đầy cô rồi. Bây giờ e thấy ghét anh ta vô cùng, và ko muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, nhưng phải làm sao cho khéo để hắn thấy rằng mình ko phải là gà và hắn ko thể tán đổ mình dù kinh nghiệm tình trường có dày dặn đến đâu đồng thời e cũng ko muốn để cô mai mối cho mình lại ghét em, rồi đi nói là con này thế nọ thế kia. Mong anh chị giúp đỡ