Yêu thương đối với con, đơn giản là một buổi sáng nào đó con dạy trước mẹ, thế là con quét nhà, rửa bát rồi đi chợ, khi thức dậy mẹ sẽ nở một nụ cười khiến con hạnh phúc vì con biết rằng mẹ còn hạnh phúc hơn con.


Yêu thương đối với con là sau khi đi học về, con sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ để sau những giờ lao động mệt nhọc, bước vào nhà ba mẹ sẽ nở một nụ cười hạnh phúc.


Những ngày con đi học xa nhà, hàng tuần ba mẹ gửi cho con một thùng rau củ to đùng với những đều bất ngờ thú vị. Có khi là vài trái cóc nhỏ tí xíu, có khi là cái áo mẹ mới may cho con...và lúc nào cũng có dưa leo và đu đủ, món tủ của con.


Con hạnh phúc vì người sinh ra con là ba mẹ.