Có người nói tình yêu là món quà của số phận và là vị ngọt lớn nhất trong cuộc đời. Nếu bạn có một người bạn đời thân thiết và tìm được hạnh phúc ổn định, bạn sẽ có được sức mạnh và sự ấm áp vô tận trong tim.


Tuy nhiên, thực tế dù sao cũng không phải là một câu chuyện cổ tích, và có mấy ai níu kéo được mối tình đầu đến cùng. Sau khi kiên nhẫn tìm kiếm và theo đuổi bằng trái tim, có người bị tình yêu làm cho tổn thương, cũng có người không yêu được.


Sau này tôi bắt đầu hiểu rằng trong tình yêu, người có thể "cười" đến cùng mới là người chiến thắng thực sự. Mối tình của nhiều người chỉ thêm dấu vết tiếc nuối, nhớ đời và rồi lại chật vật làm lại. Tình yêu, có lẽ đi đến cuối đời cùng nhau rồi mới có câu trả lời.