Có lẽ em không biết , nhưng những gì anh đang suy nghĩ có hơn nửa là dành cho em . Công việc , gia đình , bạn bè ...tất cả cũng chỉ là một phần rất nhỏ nếu so sành với những tâm tư mà anh dành để nghĩ về chuyện của chúng mình .
Có lẽ em không biết , những suy nghĩ trong anh , giờ đang chia làm hai ngả....
Ngày xưa anh đã....
Biết nói thế nào nhỉ , khi anh nói rằng anh yêu em , thì đó là điều chắc chắn , bởi vì anh biết mình thực lòng yêu em . Anh không muốn mình giống như những kẻ trai khác , nghĩ tình yêu chỉ là một trò chơi . chỉ để thỏa sự ham muốn , sau đó là phũ phàng , hay ruồng rẫy , anh không muốn thế , bởi anh là anh !
Thế nên đừng lo lắng hay nghĩ ngợi gì khi anh nói rằng anh yêu em , em nhé !
Nhưng , có những điều anh lo lắng , mà ngay trong lúc đang hạnh phúc bên em , anh vẫn lo lắng .
Em nói em học xong là sẽ về nhà luôn , rằng em không thích Hà Nội tẹo nào , rằng em ra Hà Nội học chỉ vì anh ở đó . Nhưng thời gian đâu có dừng lại , mấy nữa mà em học xong và ra trường , nếu em nhất định đòi về , anh không thể theo em về quê em được vì nơi đây anh còn rất nhiều điều chưa thực hiện .
Anh cũng không muốn cưới khi tuổi đời còn rất trẻ , trong khi hai bàn tay vẫn chưa có gì đảm bảo cho cuộc sống sau này . Anh muốn bản thân mình có đủ khả năng để lo cho hạnh phúc gia đình trong tương lai về sau , vì thế anh cần làm những điều gì đó cho sự nghiệp , mà lúc này anh chưa có .
Trước khi yêu em anh cũng đã yêu thương một người con gái , người con gái mãi để cho anh những tâm tư buồn phiền , Nhưng anh đối với người con gái đó , có lẽ là quá khờ khạo , luôn dành cho cô ấy những tình cảm mà không ai có thể sánh bằng , vì cô ấy là cả một trời kỉ niệm trong tâm trí . Anh cũng đã hứa với người ta , sẽ chờ người ta quay trở lại , em thấy anh có ngốc không ?!