Tình hình là thế này mong các chị cho em chút ý kiến ah:
em được sự giới thiệu của 1 người chị làm mối cho 1 anh (do khoảng cách về nơi ở kẻ bắc người nam) 2 chúng em chưa gặp nhau chỉ biết hình nhau thôi. chỉ chát qua mạng, nhắn tin qua điện thoại. Nhưng anh này không muốn gdt nói chuyện vì anh ấy ko thick. (chúng em nt chát vói nhau dc khoảng 2 tuần)
Chúng em đã cải nhau 1 trận về vấn đề này, và em nói anh ấy gia trưởng (do tức giận nên em nói thế xúc phạm đến anh ấy) anh ấy nói em trẻ con quá, uhm thì em trẻ con thật. xong 2 chúng em im lặng khoảng gần 1 tháng. tuần rồi anh ấy vào lại SG công tác, và xuống VT công tác nên cũng chưa gặp mặt chỉ nhắn tin điện thoại thôi. mà nhắn tin cũng nhạt lắm.
lúc nãy chị em bảo được thì xuống VT chơi đi vui lắm, em cũng định đi, nhưng anh ấy nt nói "thôi để mai anh lên."
em trả lời " hii vậy thì ngày mai em đợi anh"
anh ấy trả lời " em làm gì thì làm, sao phải đợi? có duyên thì gặp"
(trước đây em cũng tứng nói có duyên thì gặp, anh ấy nói anh ko tin vào duyên số mình muốn là làm được thôi, nhưng hôm nay anh ấy nhắn tin nói "duyên" nên em hụt hẫn, em dỗi)
em trả lời: "anh nói vậy thì thôi, coi như duyên mình chưa tới vậy"
anh ấy: "em dỗi ah? em suy nghỉ kỷ câu trả lời của anh em sẻ hiểu. tính vẫn trẻ con nhỉ?"
anh ấy nhắn cho chị em rằng "em ấy trẻ con quá, giờ chả biết làm sao?"
xin hỏi các chị em trẻ con thật ư? chắc có trẻ con thật, nhưng em phải làm sao đây? cho em chút ý kiến với.