Tính đến hôm nay là ngày thứ 4 mình và người yêu chia tay, Anh vẫn im lặng nên mình rất buồn và không biết tâm trạng Anh thế nào?


Về lý do chia tay, thì do bọn mình có cãi nhau trong lúc tức giận mình có nói 1 câu làm Anh nổi giận nên đã nói lời chia tay mình và bảo không bao giờ quay lại nữa


Ngay sau đó, Anh đã block facebook, zalo, số điện thoại của mình luôn. Mình lúc đó vẫn đang tức giận nên cũng ko nghĩ gì nhiều nhưng mỗi ngày trôi qua mình lại thấy nhớ Anh rất nhiều.


- Ngày thứ nhất: Anh deactive facebook. Mình thì gọi điện cho 1 người bạn thân để tâm sự tình hình của mình, nhờ có người nói chuyện nên mình đỡ buồn phần nào


- Ngày thứ 2: thấy A up 1 cái ảnh đi nhậu. Mình vẫn im lặng đợi Anh nguôi giận


- Ngày thứ 3: Anh hạn chế hiển thị với người ngoài. Tối hôm đó, mình lấy điện thoại và gọi vào số điện thoại khác của Anh dùng để đi làm thì Anh tắt máy luôn sau đó lại block số điện thoại của mình


Vậy mình còn cơ hội nữa không? Những ngày qua Mình thấy rất yêu Anh và những việc trước đó Anh rất quan tâm và lo nghĩ mình, mình phải làm sao giờ?