Bài viết này không phải chỉ là kinh nghiệm bản thân mà còn là sự tìm tòi của mình nữa. Đã quá nhiều bài viết với chủ đề và nội dung về sự "đô thị hóa" trong tình yêu. Tình yêu đến quá nhanh, kèm theo đó là tình dục, rồi xây dựng gia đình chóng vánh, kết thúc không hẳn đã là hạnh phúc, có thể là sự chia tay, đổ vỡ. Họ đến nhanh, đi cũng nhanh. Họ đổ lỗi cho việc chưa hiểu nhau. Thời đại thông tin, thời đại thừa thiếu không bù được cho nhau. Người thì thừa thãi tình yêu, người lại khao khát có được tình yêu. Phải chăng, đó cũng là nguyên nhân tình yêu đổ vỡ? Rồi cuộc sống vợ chồng hiện đại, phóng khoảng, không có khuôn khổ đã chia tách họ ra xa, đẩy nhau ra xa nhau hơn. Có lẽ, cái kêt cuối cùng chính là không cảm thông được với nhau, chứ đừng đổ lỗi cho việc "nhanh-nhanh" hay chưa hiểu được nhau.
Tuy nhiên, ngày xưa, chưa có tình yêu, các cụ mình vẫn sống với nhau rất hạnh phúc, rất tốt. Bởi vì, họ thông cảm được cho nhau,họ tôn trọng nhau rồi mới chung quan điểm, hiểu nhau và chia sẻ với nhau. Mình muốn sống như ngày xưa quá, muốn cảm thông trước, tôn trọng nhau trước, như vậy, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn, thấu hiểu nhau hơn nữa.