- Xin chào mọi người, mình chia sẻ đường tình duyên của mình. Mình dùng tiếng việt ở tiêu đề, nhưng bị lỗi font, đành dùng tiếng anh.
- Mình năm nay 30 tuổi, đang làm công ăn lương.
A. Cuộc tình đầu tiên:
- Hồi năm 4 đại học, mình có thích một cô bạn cùng lớp(PN) và PN cũng đáp lại tình cảm của mình. Có thể nói mình vượt qua nhiều vệ tinh, lúc đó cô ấy có 2-3 người thích lận, nhưng PN không thích ai. Rồi đến mình là người thích thứ 4, nói chuyện chia sẻ học hành bình thường như những người bạn. Quá trình bật đèn Xanh, bắt đầu từ lúc tết năm 2014 đó, mình biết PN có ý, sau một thời gian PN đồng ý. Chúng mình yêu nhau, chia sẻ cuộc sống, giúp đỡ nhau trong sáng và có một tình yêu trong sáng. Về nhà PN nhiều lần và mình xác định sau khi ra trường & đi làm vài tháng sẽ cưới PN.
- Nhưng đời không như mơ, cuộc tình chỉ kéo dài 11 tháng. Bỗng dưng một ngày PN biến mất, mọi kênh liên lạc đều không thấy trả lời. Sau một hồi cố gắng, mình liên lạc được, hỏi lý do thì không nói. Tức quá, mình chia tay luôn, hôm đó là ngày 13-2.
- Sau 3 tháng PN hỏi thăm mình, lúc đó mình rất hận tình. Không thèm trả lời. Có gặp nhau đám cưới bạn chung, mình lờ PN, tương tác với người khác. Mình biết được PN vs 1 bạn cùng cơ quan(người TQ), đang tình hiểu.
- Sau lần đó khoảng 1 năm, mình gửi mail cho PN, nó hết những thứ trong lòng mình & hỏi lý do. Và lý do rất củ chuối "em không tin tưởng vào tình cảm của anh". Ôi vãi cả đái.
- Gửi mail qua lại 3 tuần, 2 đứa bắt đầu quay lại được 1 tháng và mình chốt tỏ tình lần 2, phi xe từ Hà Nội đến nhà PN cách 55km. Tưởng có happy ending, nhưng lại không ai mỉm cười với mình. Sáng hôm sau P gửi tâm sự dài lê thê & từ chối.
- Từ tình yêu đó, mình mất 3 năm mới xoa dịu được vết thương.
- Vì chơi cùng nhóm bạn chung, 2 đứa gặp nhau qua các cuộc liên hoan, nhưng không nói gì.
- Một ngày tháng 10-2018, PN mời mình dự đám cưới. Mình cũng đi, sau khi ăn uống xong mình ngồi nghỉ, khá là mệt vì phi từ Hà Nội lên, ngày làm việc vật vả. Đội bạn kia đi hát karaoke, mình đi ngủ trước, ngủ với em trai P. Phòng P ngay cạnh, lúc ngủ lơ mơ(mình ko dùng bia rượu), phòng bật đèn sáng. Mình nhớ rằng P ngồi đầu giường nhìn mình 1 lúc lâu....
- Hiện tại P hạnh phúc bên gia đình nhỏ.
B. Các lần tìm hiểu cô gái khác
- Năm 2018, khoảng tháng 11, quen 1 cô bé(QN - sinh năm 97, sinh viên năm 2, trường Thương Mại) qua đứa em gái. Một điểm thú vị là 2 đứa sinh nhật cùng tháng, mình 21, Q 22. Có tìm hiểu, nói chuyện, gặp mặt, đi chơi, từ T11 -> đến qua tết âm. Mọi thứ khá là nice, nhưng cũng như lần trước. Bỗng các cuộc nó chuyện it́ dần, mình cảm thấy cô ấy bắt đầu nhàm và 2 đứa im lặm. Rồi biến mất, nic FaceBook chỉ sáng đèn & không tương tác.
- Năm 2019, khoảng tháng 10 gì đó, mình tham gia CLB thanh niên Phật Tử một thời gian, quen cô bé phật tử(NĐ - sn 97, năm cuối, trường Ngoại Thương), mình tham gia 1.5 năm, mọi tính nết, cách suy nghĩ, mọi người đều hiểu nhau. Mình tặng quà handmade vào ngày sinh nhật NĐ. Cả hai bắt đầu nói chuyện thân hơn, khoảng 2 tháng, sau chuyến đi từ thiện, cô ấy ít nói chuyện dần, chỉ tương tác vấn đề CLB. Giống cách cô gái khác im lặng với mình. Sau 1 tháng mình biết được, NĐ & 1 bạn(T) cùng CLB đang tìm hiểu & họ yêu nhau sau 3 tháng.
- Năm 2021, tháng 1, mình tìm hiểu 1 cô bé(AN - sinh năm 2001, trường Báo Chí & Tuyên Truyền). 2 đứa biết nhau từ năm 2019, chỉ nói chuyện xã giao vì mình là khách hay ăn quán cơm bụi mẹ A nấu. Ăn cũnh khác là lâu, mình xưng hô với mẹ A là chị, 2 đứa xưng chú - cháu. 1 phần là lúc vào ăn buổi đầu tiên, mẹ A xưng chị trước, mình chưa kịp nói gì thì đĩa cơm đã ra bàn r :|. Tháng 1 đó mình bắt đầu nói chuyện sâu hơn, không xã giao. AN cũng hưởng ứng, 2 đứa đẩy đi đẩy lại, có hẹn gặp nhau quán kem, cafe. Cuối tháng 3 cty mình tuyển vị trí thực tập, viết bài. Mình kêu AN đến phỏng vấn, sau đó đã qua và đi làm vào T4. Nhưng chuyện ly kì mới thực sự xảy ra, sau 2 tuần, mình biết, AN & 1 cậu trong công ty đang crush nhau. 2 người biểu hiện cười nói, liếc mắt, cho nhau đồ, chụp hình như những cặp đang tìm hiểu nhau.
C. Kết luận
- Cuộc tình mình cảm thấy yêu đời nhất là cuộc tình đầu tiên
- B1, B2 mất 6 tháng để cân bằng
- B3 chưa cân bằng, đang rực cháy thiêu đốt trái tim
- Mình không có duyên với tình yêu
- Tìm hiều cô gái nào một vài tháng là FAIL, B1, B2, B3
- Mình như là người đi gieo duyên cho các cặp đôi: cuộc tình B2, B3
- Bonus: thằng bạn chơi thân từ ĐH cũng lận đận tình duyên. Gần đây nó với bạn gái đã chuẩn bị cưới, đột ngột con bé đòi huỷ, lý do thằng này vào nhà nghỉ vì không làm gì. Cậu này muốn tình yêu trong sáng, muốn xác định lâu dài. ---> Mình không hiểu con gái nghĩ gì nữa
- Mình mong muốn có tình yêu lắm chứ, nhưng...
- Cảm xúc bây giờ trong mình là một mớ hỗn độn. Tim rất đau và sợ.
- Nhiều lúc mình đóng băng trái tim rồi, nhưng gặp được người mình thích thì BĂNG LẠI TAN, thích ai thì lại sợ thất bại
- B3 mình chắc mất 6 tháng để cân bằng
Qua đây mình chúc mừng các bạn có đường tình lận đận, đừng lo lắng, vì có thêm mình tham gia vào nhóm những người có đường tình duyên lận đận :D
Cảm ơn mọi người dành thời gian đọc, có gì văn phong không hay, mọi người thông cảm.
P
P

