Em mong các chị không ném đá em khi đọc topic này. Đã là phụ nữ mà nhất là phụ nữ cảm tính quá như em hay bị những lúc say nắng này nọ kia :p Cơ mà em đã hiểu điểm dừng của mình nhưng trong lòng còn một ít "sóng gợn lăn tăn" nên muốn chia sẻ một tí để tự cho phép mình thõa mãn tư tưởng một cách kín đáo :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:


Có chị nào ở đây yêu hoặc có cảm tình với 2 người đàn ông cùng một lúc mà họ khác nhau như nước khác lửa, như mặt trăng khác mặt trời không ạ? :Embarrassment: Khổ quá em thấy cả hai đều có nét hấp dẫn, có cá tính riêng, dù quan niệm, tính tình khác nhau hoàn toàn.


Em quen hai người này cùng một thời điểm. Thời gian quen hai người đều là 13 năm về trước. Trong khoảng 13 năm cũng có những lúc không liên lạc với nhau, nhưng sau này khi gặp lại tất cả đều đã lớn, không còn hồn nhiên nhí nhố như trước. Hai người này đều đã là những người đàn ông có sức hấp dẫn riêng.


------


Người đầu tiên là người đã yêu và đeo đuổi em suốt từ lúc mới biết nhau và hiện tại vẫn bóng gió về tình cảm dành cho em. Anh ấy đẹp trai kiểu thư sinh, con người vui vẻ, tốt bụng, hoạt bát, hết lòng vì mọi người. Nhưng mà đồng thời cũng rất gia trưởng, bảo thủ và truyền thống.


Anh ấy vẫn chăm sóc em từng chút một như cái thời hai đứa còn bé. Cái kiểu chăm sóc dịu dàng và rất để ý từng chi tiết một ngần ấy năm vẫn không thay đổi. Dù em bao nhiêu tuổi và đã có bạn trai, ảnh vẫn không giấu sự thể hiện đó. Em thích cái cách ảnh nắm tay em dắt qua đường, cởi áo ấm của anh và khoác lên vai em khi em lạnh, lau mặt dùm em khi mặt em bị dơ, lau muỗng đũa cho em khi ăn, luôn nhường em những gì tốt nhất. Mọi thói quen của em ảnh đều nắm rất rõ, như hay khuấy ống hút và nhìn vào li nước mỗi khi không muốn trả lời câu hỏi của người đối diện, v.v....


Mẹ em cũng rất ưng anh này. Trước giờ qua lại với bao nhiêu người, mẹ cũng khen anh hết lời (mà cũng bởi vì nhà anh giàu nữa nên mẹ em cho điểm cộng cao lắm :Embarrassment:).


Nhưng mỗi lần gặp anh ấy, em đều thể hiện rõ tính trẻ con. Rất hay thích tự làm theo ý mình, hay giận dỗi, hay đòi hỏi, hay cãi lý sự cùn. Anh càng chiều em thì em lại càng làm mình làm mẫy.


Tuy là đang du học nhưng ảnh lại xác định sẽ về VN. Anh ấy rất trân trọng quê hương, truyền thống, văn hóa. Em rất thích cách anh suy nghĩ, rất khác với mọi người. Không bao giờ hùa theo số đông mà luôn có ý kiến và suy nghĩ thật sự rất lạ và rất hay, rất bãn lĩnh.


Ở bên ảnh, em giống con mèo con thích giận dỗi để có người dỗ dành và luôn vui vẻ, luôn cười đùa và luôn chớp chớp mắt với những suy nghĩ lạ và hay của ảnh.


Cho đến tận bây giờ, trải qua vài cuộc tình, ảnh vẫn solo và vẫn giữ một tình cảm với em làm em rất cảm động


---


Người thứ hai chính là bạn trai em hiện tại. Anh ấy giỏi, rất giỏi. Là kiểu đàn ông có nhiều tham vọng. Anh ấy ít nói, ít cười, ít biết đùa giỡn, thường làm người khác sợ khi lần đầu đối diện. Anh đẹp trai kiểu lạnh lùng, thờ ơ, như xã hội đen, lầm lì. Anh cũng ít quan tâm chăm sóc em tiểu tiết vụn vặt, không thể hiện sự ân cần trước mọi người, không biết nói những lời ngọt ngào nhưng không bao giờ quên hôn em vào mỗi buổi sáng hay những lúc nửa đêm chợt tỉnh dậy, anh cũng sẽ nhìn quanh rồi ôm em vào lòng, hôn lên khắp mặt em rồi mới an tâm ngủ tiếp.


Em yêu anh như osin yêu cậu chủ. Vì em chăm sóc cho anh nhiều hơn là anh chăm sóc cho em. Anh cũng rất nóng tính, cái gì không vừa ý nhất định sẽ tỏ thái độ, nên thường trong các cuộc tranh luận em hay là người phải xuống nước làm lành. Bởi vậy em cũng tránh né không cãi cọ với anh.


Bù lại, anh ấy phóng khoáng và để em rất tự do trong ăn mặc, sở thích. Muốn mặc đồ mát mẻ sexy cũng được, nhuộm xanh đỏ hay xăm mình cũng không thành vấn đề. Anh không can dự vào đời sống riêng tư của em, tôn trọng em một cách thái quá. Thậm chí có đi chơi với bạn nam khác, ảnh cũng hơi cau mày nhưng vẫn không tỏ ý ghen trầm trọng.


Nhưng anh ấy lại hiểu em như người chơi hiểu rõ ván cờ. Anh biết anh thả em cỡ nào, có chạy nhảy cỡ nào em cũng sẽ quay về với anh. Vì đối với em, anh ấy có một sức hút đặc biệt. Anh không chạy theo em mà suốt thời gian em thấy mình là người phải chạy theo anh. Anh hiểu em tới nỗi nhiều khi em nghĩ gì anh cũng đều đoán trúng.


Nhưng anh yêu của em lại là người không thích sống ở Việt Nam, một phần cũng vì gia đình anh đều đã ở nước ngoài. Anh ấy có nhiều hoài bão, có nhièu mục tiêu trong cuộc sống, nhiều hơn là lo cho gia đình. Ảnh muốn phát triển hơn nữa, làm việc ở những nơi professional hơn nữa, giàu có hơn nữa. (nhà anh cũng khá giả nhưng không đại gia bằng anh ở trên :Embarrassment:).


Thế nên yêu anh, em thấy mình lắm lúc cũng hụt hơi khi chạy theo anh.


Vì vậy mỗi lúc gặp lại người kia, thấy người ta quan tâm chăm sóc mình em lại cảm động.


Hai người này cứ như hai thái cực vậy. Nói chuyện với cả 2 người đàn ông em đều thấy họ khác nhau nhiều trong suy nghĩ, quan niệm, lối sống, cách sống, và mục tiêu tương lai. Em cũng có phần hơi hối tiếc vì năm xưa đã không chọn anh kia, để thi thoảng bây giờ một cái vuốt tóc của anh ấy cũng làm em vừa thích vừa sợ.


Nhưng dẫu sao đi nữa em mong là người đàn ông kia sẽ chỉ mãi mãi là một kỉ niệm đẹp để cho em thi thoảng lại được mèo nheo, nhõng nhẽo, cãi bướng. Còn thực tại, em cũng sẽ vẫn là em, là người vẫn luôn chăm sóc cơm nước quét dọn và chung thủy với sự lựa chọn của mình :-*


Phải chi em có thể chia làm hai con người để thấy tình yêu trọn vẹn nhiều hơn nữa :)