Hi all, Em có tâm sự rất muốn các anh chị cho em lời khuyên.
Em năm nay 26 tuổi, quê ở ngoài bắc. Trước em học trong Sài Gòn và gia đình em cũng làm ăn trong đó nhưng hiện tại em đã đi làm và dang học văn bằng 2 tại Hà Nội. Em quen anh qua anh trai anh ấy. Anh hơn em 2 tuổi đang đi làm ở Vũng Tàu. Thời gian đầu làm quen thì em cũng đang yêu người khác em cũng kể hết với anh ấy tình cảm của bọn em như thế . Tụi em nói nhận nhau là anh em vì anh ấy ở đó có 1 mình nên cũng rất buồn. Rồi đến khi chia tay anh luôn an ủi động viên em và càng ngày tình cảm càng thân thiết.
Cho đến noel năm ngoái anh quyết định ra Hà Nội để ngỏ lời với em. Lúc đầu em không thích anh và muốn tránh mặt nhưng dần em thấy anh hiền lành và tin tưởng nên đã yêu anh. Sau đó anh lại vào Vũng Tàu làm việc còn em ở Hà Nội tiếp tục công việc và học tập và dự định cuối tháng 12/2012 thì cưới vì khi đó anh mới về được và gia đình em trong Sài Gòn cũng ra được.
Tết 2012 đến em vào trong Sài Gòn ăn tết cùng gia đình và cũng là để thăm anh.Qua 1 tuần nghỉ tết em lại trở ra Hà Nội làm việc, còn anh ở trong Vũng Tàu.Ngày nào tụi em cũng nói chuyện điện thoại ít nhất là 2 lần 1 ngày. Mỗi ngày có thể nói vài tiếng đồng hồ mà chưa bao giờ giận nhau vì cả 2 cùng không để những lời nói trở lên gay gắt.
Dịp nghỉ lễ 1/5 anh ra chơi. Em đinh đưa anh về quê em nhưng gia đình em tất cả ông bà, bố mẹ chú bác đều trong Sài Gòn và anh cũng gặp rồi mà anh cũng đã về quê em 1 lần rôi nên thôi và em cũng về nhà anh lần mà anh về ngỏ lời. Vì vậy tụi em đi tàu về Phú Thọ từ hôm 29/4 . Ngày hôm sau nhà anh có giỗ bà ngoại tụi em đều sang nhà cậu ăn giỗ, trong đám giỗ có đầy đủ các cậu mợ và các em . Hôm đó anh cũng có nói với các cậu mợ dự định tương lai của 2 đứa, các cậu mợ cũng rất ủng hộ nhưng anh trai cả anh ấy thì không đồng ý ( em chỉ nghe anh nói là chê em gầy, gò má cao và anh ấy muốn anh quen cô bé làm cho công ty của anh ), buổi chiều em và anh đi họp lớp cấp 3 của anh.
Do ngày lễ đông nên chiều mùng 2 em đi tàu về Hà Nội còn anh mùng 3 sẽ xuống. Anh đưa em ra ga rồi anh về, anh dặn em cầm hộ anh mấy cân chè xuống Hà Nội và bảo chiều mai em ra ga đón anh.
Sáng mùng 3 anh nhắn tin bảo em tối không phải ra ga đón anh nữa vì có anh cả ra đón rồi. Lúc đó trong lòng em đã bắt đầu thấy không ổn vì em ở gần ga còn nhà anh trai thì cách cả 12km sao lại như thế. Và em nhất định đòi ra đón và bảo đem đồ cho anh nứa nhưng anh nhất định không chịu.
Tối đó em cũng nghĩ chuyện chẳng lành em đã mang hết đồ của anh ra ga đợi em nói chỉ đưa cho anh xong rồi em về nhưng em đợi mại mà anh ấy đi nối khác mất, thế là em đem đến gần nhà anh trai anh ấy và bảo anh ra lấy nhưng anh đã không ra mà nhờ chị dâu và em họ ra lấy. Có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên cái ánh mắt và nụ cười họ nhìn em lúc đó.Cái ánh mắt chế giễu em cảm nhận được là đã hết.
Em đã gọi điện cho anh rất nhiều nhưng anh không nghe, chỉ nhắn cho em 1 tin là mai anh qua công ty em và rồi tắt máy.
Sáng 4/5 em đi làm và anh đến công ty đưa em tiền vì em là người mua vé máy bay cho anh, em nhất định không cầm. Em nói muốn nói chuyện với anh chỉ 5 phút thôi nhưng anh không và đã đi về anh nói chiều đi Hải Phòng. Anh tránh mặt em cho dù em đến nhà đứng ở cổng anh nhất định không ra.
Sáng hôm sau, anh nhắn cho em 1 cái tin nói 2 đứa không hợp nhau nên chia tay để em đi tìm người khác.
Anh không nói với bố mẹ em lời nào, cũng không thể gọi điện cho em nói lời chia tay mà chỉ 1 tin nhắn. Thực sự bây giờ em cũng không hiểu chuyện gì cả? Em đã cố nói chuyện thẳng thắn để biết lý do nhưng anh luôn tìm cách tránh né và nói không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, anh có nói rằng anh thấy tình cẳm anh giành cho em không nhiều bằng ngừoi bạn của anh anh quen cách đây 9 năm nhưng lần đầu tiên gạp là hôm anh về ,anh bảo từ giờ 2 người không nên nói chuyện nữa.
Vì chuyện này mà anh trai thứ của anh suy nghĩ nhiều mà đã giảm mất 4kg, anh cũng rất mong anh ấy quay lại nhưng em thì biết điều đó không bao giờ sảy ra em hiẻu anh ấy. Anh ấy luôn hỏi em nếu nó nghĩ lại em có tha thứ cho nó không?
Thực sự lúc viết những dong này em đã vượt qua nhưng ngày đau khổ điều em quan tâm là anh nói yêu em nhưng sao có thể thay đổi chỉ sau 1 lần gặp ngừoi bạn kia ( em biết cô bạn đó, ngừoi đó không hề yêu anh vì ngừoi đó có nói cho em biết là cô ấy yêu 1 ngừoi đã có vợ và người yêu hiện tại của cô đó cũng chỉ là người thay thế thôi, em vẫn còn giữ cuộc hội thoại đó vì bon em nói chuyện trên facebook). Anh không yêu em sao lại đi xa như thế, rồi còn 2 bên gia đình đều biết như thế, bạn bè của anh của em đều biết , còn tính chuyện tương lai như thế. Thực sự đến bây giờ em cũng không hiểu nguyên nhân ? Liệu sau này có ai chấp nhận 1 đứa không còn trinh như em?
Rất cám ơn các anh (chị) đã đọc bức thư của em, mong các anh (chị) giúp đỡ em cho em lời khuyên tốt.