Tôi đã thât sự gục ngã và không thể tiếp tục suy nghĩ, tôi cũng đả dành cả một buổi chiều để đọc tất cả các topic về sự ngoại tình nhưng không thể nào tư duy thêm được điều gì nữa,nên viết ra đây mong nhận được chia sẻ của các thành viên.
Tôi 30 tuổi, và lấy chồng được 5 năm,chúng tôi chưa có con, đã từng hạnh phúc rất nhiều trong 2 năm đầu của cuộc hôn nhân. Chồng tôi rất yêu và chiều tôi, chính vì vậy tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Cho đến một ngày cách đây 2 năm, tôi phát hiện ra anh ấy có người phụ nữ khác.Giai đoạn đó thật sự là khủng khiếp đối với tôi, sau rất nhiều cố gắng kể cả việc ly thân một thời gian ngắn, chúng tôi đã quay vê với nhau. Chính gia đình anh ấy đã lên nhà tôi để xin lỗi và đón tôi về, bản thân anh cũng hứa hẹn rất nhiều. Các bạn biết không, từ khi còn quen nhau, tôi biết tính chồng, hoàn toàn không phải là người trăng hoa, nhưng lại không phải là người quyết đoán, cũng không phải là người đàn ông của gia đình, anh ham chơi và mê bạn bè. Vì vậy khi biết anh ấy có người khác tôi thật sự gục ngã, vì tôi biết tình cảm đó không phải là tình cảm qua đường.
Trong suốt hai năm đấu tranh vừa qua, những lúc tâm sự với nhau, tôi cũng biết, người chủ động là cô gái kia, anh đã phản ứng nhiều lần, nhưng cuối cùng không thóat ra được, ngay khi tôi phát hiện ra chuyện, anh cũng chủ động chia tay nhiều lần với cô gái đó, nhưng được một thời gian thì lại quay lại, vì cô ta cứ bám theo ( tôi có thể xác nhận điều này qua những bức thư hai người gửi cho nhau)
Về với nhau được gần một năm nay, tôi và anh cố gắng thay đổi nhiều, nhưng linh tính của người vợ trong cuộc sống vợ chồng cho tôi biết, anh vẫn giấu tôi, và quả thật là như vậy. Anh vẫn đi lại, trước đây hai người thuê 1 căn nhà để đi lại với nhau, và cô ta vẫn giữ lại căn nhà đó trong thời gian anh quay về với tôi.Anh nói dối tôi đi làm, vì anh làm ca, tôi làm hành chính, nên anh không nghỉ ngày thứ 7, CN như tôi. Những ngày nghỉ trong tuần, anh nói dối tôi đi làm nhưng thực ra là hai người hẹn hò lén lút với nhau. Những điều này tôi biết qua nhiều liên kết khác nhau mà anh không giấu diếm trọn vẹn được, nhưng giả bộ như không biết gì, vẫn cố gắng mềm mỏng, lo cho anh từ bữa cơm đến bộ quần áo đi làm.., tôi vẫn nghĩ, đã quay về với nhau, thì cố hết sức để giữ gìn nhau, tôi mong sẽ có một ngày anh nhận ra những tình cảm và sự chịu đựng của tôi.
Nhưng hóa ra tôi nhầm, chiều hôm nay, tôi lại bắt gặp anh tất tả giữa trưa nắng, đi đón cô ta đi làm, hình ảnh hai người ôm nhau giữa đường khiến cho tôi ngộp thở, và muốn ngã quỵ.Lúc ấy tôi đứng sững giữa đường mà không nói được gì, anh nhìn thấy tôi, thì bảo cô già kia đi vào công ty, rồi anh đến chỗ tôi đứng, thú thực những gì tôi biết giữa anh và cô ta trước đây, khiến tôi đau khổ lắm, nhưng do không thấy tận mắt nên tôi có thể chịu đựng được, còn hôm nay, tôi không tự chủ được, tôi chỉ biết nhìn sâu vào mắt anh, và hỏi anh còn gì để nói với tôi nữa không? Anh đã trả lởi không, và hỏi tôi rằng, tôi chán anh lắm phải không? Tôi đã không thể nói gì được, chỉ yêu cầu anh đi cho khuất mắt tôi, tôi muốn được một mình.
Và tôi đã ngồi một mình ngòai đường, nước mắt chảy dài và không suy nghĩ gì được hơn một tiếng đồng hồ. Tôi về nhà, nhìn lại mọi thứ trong nhà, có hình ảnh của anh, tôi thấy sợ, vì không hiểu sao anh có thể lừa dối tôi một thời gian dài như thế?
Bây giờ ngồi trong phòng và viết những dòng này mong nhận được lời chia sẻ của mọi người. Đêm nay anh đi làm về, tôi sẽ nói gì với anh, tôi sẽ đối diện với anh như thế nào đây?
Thú thực trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rằng tôi sẽ ly hôn và ra đi, tôi không thể tiếp tục tha thứ, và sự tha thứ của tôi không có một chút tác dụng nào rồi.Tôi nên làm như vậy không?